Quê em ở miền Bắc, vào Sài Gòn sinh sống được gần 7 năm. Tình cờ được một người chị giới thiệu về chuyên mục trên trang này, em đăng lên đây, mong muốn được kết bạn với người hữu duyên hoặc nhiều người khác nữa.
Em là chị lớn trong nhà. Mẹ mất khi em 13 tuổi, bố đi bước nữa và đã có thêm một con gái. Vì vậy em luôn phải cố gắng nhiều. Thời gian ở Sài Gòn, em vừa đi học vừa đi làm, phát triển bản thân. Em không hoàn hảo nên cũng không yêu cầu người khác phải hoàn hảo.
Với em, mỗi ngày đều là trải nghiệm và học hỏi mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần mình nhận ra điều đó là đúng, là tốt mà bản thân cần thay đổi, em sẽ cố gắng hoàn thiện. Em muốn tìm một người để có thể dựa vào khi cuộc sống khó khăn, cùng em chia sẻ những buồn vui. Cuộc sống sẽ không dễ dàng với bất cứ ai, nhưng khi chúng ta cố gắng sẽ vượt qua.
Là cô gái cá tính, em cần một người thấu hiểu, bao dung những lúc em nổi loạn. Những lúc đó, anh đừng chấp nhặt, hãy đợi em bình tĩnh rồi nói cho em cái nào là tốt là xấu. Em không ngại thay đổi.
Hàng ngày, sáng đi làm tối về, vòng quay cứ lặp lại, em cảm thấy cuộc sống của mình thật buồn tẻ, luôn muốn thay đổi nhưng hoàn cảnh thực tại không cho phép. Mong một ngày anh sẽ đến, cùng em làm những điều để thay đổi cuộc sống như bây giờ. Em thích du lịch nhưng đi một mình hơi buồn nên muốn tìm một người đi cùng, khám phá những nơi em chưa biết.
Xuất thân từ vùng quê Bắc Bộ nghèo chiêm trũng, em không thích nổi bật, chỉ muốn trầm mặc, không ăn diện. Đối với em, vẻ đẹp của một người chính là tâm hồn của người đó. Đây là quan điểm riêng của em.
Em muốn làm bạn với nhiều người, thấu hiểu cuộc sống của họ chứ không ích kỷ cho riêng mình. Thời gian rảnh rỗi, em đọc sách và nghe pháp thoại để tự nhìn nhận lại bản thân xem thiếu gì, cần thay đổi gì. Đó là cuộc sống của em.
Nếu anh thấy đồng cảm, hãy viết thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: San San
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ