Em 31 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, đang tham gia triển khai các dự án CNTT chủ yếu ở Hà Nội, nếu có dự án nước ngoài sẽ cần đi công tác ngắn ngày.
Dù bận rộn với công việc, nhưng em vẫn dành thời gian cho bản thân và sở thích của mình. Em thích nấu những món ăn lạ và dọn dẹp để tạo không gian sống ấm cúng và thoải mái. Em thích khám phá, yêu thiên nhiên và những trải nghiệm mới mẻ. Khi có thời gian, em thích rời khỏi cuộc sống hối hả để đi dạo trong không gian có nhiều cây xanh hay bên hồ nước hoặc khám phá những phố nhỏ lạ trong thành phố quen.
Lang thang một mình mãi, bỗng em chợt nghĩ có lẽ sẽ thú vị hơn nếu có thêm một người bạn đồng hành, đặc biệt là người mình yêu. Nhưng cứ ngồi yên, tình yêu sẽ không tới. Do đó dù khá hướng nội nhưng hôm nay em sẽ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm tình yêu.
Em rất ngưỡng mộ những cặp đôi đi với nhau hành trình từ bạn bè đến bạn đời. Em tin rằng, một hành trình yêu đẹp đến từ việc chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau. Đối với em, việc lắng nghe và quan tâm là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.
Ở tuổi ngoài 30 đủ chín chắn, nếu có duyên gặp người khiến em rung động, em cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, và dự định có một gia đình nhỏ với một em bé. Như vậy sẽ có thể tập trung chăm sóc con và khi con trưởng thành, mình vẫn còn thời gian sống cuộc sống của riêng hai vợ chồng, thích đi đâu sẽ cùng đi, thích làm gì sẽ cùng làm, muốn tới nước nào sẽ cùng tới.
Về yêu cầu cho anh bạn đồng hành, em không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần có sự nghiệp ổn định, biết trân trọng gia đình và có thể đồng điệu với sở thích của em, ngoại hình tương đối cao ráo và dễ nhìn là được.
Nếu anh tìm thấy có điểm chung với em, mình bắt đầu bằng một lá thư như thời ông bà anh, nhé anh. Hẹn gặp anh, bạn đồng hành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hermione
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ