Từ: Duc
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2012 3:33 CH
Chào chị Ngọc!
Kể từ khi em đọc được tâm sự mà chị gửi lên VnExpress, trong lòng em có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Em biết nỗi khổ của chị, một người phụ nữ ngoại tình. Tuy nhiên, bây giờ chị đã có con, một niềm hạnh phúc mà không phải phụ nữ nào cũng có. Rất nhiều gia đình chỉ muốn có một đứa con, dù trai hay gái nhưng cũng rất khó. Chị sợ đúng không? Cái đó dễ hiểu, vì khi ta làm sai một việc gì thì trong tâm trí của ta luôn có nỗi ám ảnh sẽ bị buộc tội.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Em thấy cũng có rất nhiều bài viết phê bình chị. Chị nên thông cảm vì đó là suy nghĩ chung của nhiều người. Họ không thể chấp nhận việc vợ mình đi ngoại tình được.
Theo ý kiến của riêng em, việc quan trọng nhất bây giờ chị nên làm và phải làm là dừng việc suy nghĩ xem con mình sau này sinh ra tóc xoăn hay tóc không xoăn, điều đó không quan trọng lắm đâu. Chỉ gần một tháng nữa là con chị chào đời, chị hãy dành quãng thời gian này để dưỡng thai, hạn chế tiếp xúc với những thông tin gây kích thích đến hệ thần kinh mà có tác động không tốt cho thai nhi.
Còn việc bố đứa bé là ai hay việc chồng chị có phát hiện ra chị ngoại tình hay không, điều đó để đứa bé sinh ra đã, rồi cái gì cũng có cách giải quyết. Cuối cùng, em chúc chị "mẹ tròn con vuông".