Năm vừa rồi đi xem bói, thầy bói bảo em ba năm nữa mới có người yêu. Chẳng lẽ là như vậy sao? Lấy chồng chậm một chút cũng không sao nhưng tận ba năm nữa mới gặp nửa kia thì em lo rằng lúc đó mình lãnh cảm với tình yêu mất thôi. Không cam chịu số phận nên năm nay em quyết định nghỉ coi bói luôn và xách dép lên đi tìm hạnh phúc, quyết thay đổi con đường tình duyên của mình.
Về em nè, năm nay em 27, quê ở Quảng Nam nhưng đang sinh sống, làm việc tại quận 2, TP HCM. Em làm văn phòng, ngoài giờ hành chính còn làm thêm mảng content để không bị thụ động tài chính cũng như giúp mình hoạt bát hơn. Em được mọi người nhận xét là vui tính, chăm chỉ, chịu khó. Về phần mình, em có tính thương người, kiên trì. Em là cô gái khá mạnh mẽ, hay cười, có chuyện buồn em đều tự mình giấu đi và ít khi thể hiện ra để tránh tỏa ra năng lượng tiêu cực đến những người xung quanh.
Em biết nấu ăn, rất thích chăm sóc người khác và sống tình cảm. Em khá giản dị, không mua sắm phấn son lòe loẹt, biết tiết chế bản thân trước những nhu cầu không cần thiết và đặt ra kế hoạch chi tiêu phù hợp. Em thích kinh doanh và định hướng sẽ lập nghiệp lâu dài tại Sài Gòn, nếu anh cũng thích kinh doanh thì mình có điểm chung đầu tiên rồi nè.
Còn anh, anh có điểm chung nào giống em không? Em mong gặp được người con trai chững chạc, điềm đạm, không hút thuốc, rượu bia hạn chế tối thiểu hoặc không có càng tốt. Anh có công việc và tài chính ổn định nhé, vì em tin rằng đây sẽ là một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Em cũng mong anh là người ham học hỏi, học thức không quá thấp để mình có nhiều chủ đề trao đổi hoặc sau này sẽ thuận tiện cho việc dạy dỗ, định hướng con cái.
Em là cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày để khi gặp nửa kia, em có thể tự tin khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng với họ. Em không quá thùy mị nhưng khá chu đáo trong việc chăm sóc gia đình. Em là người biết nhìn trước, ngó sau, luôn có tâm niệm sau này nên duyên lấy chồng, sẽ hết lòng yêu thương gia đình nhà chồng. Em mong rằng mình sống tử tế sẽ gặp được người đàn ông tử tế, nghiêm túc tìm hiểu và đi đến hôn nhân.
Duy chỉ có một điều, em mong anh là người Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đang sống ở TP HCM hoặc người TP HCM, thuộc thế hệ 9X hoặc hơn một chút xíu thôi để tránh bất đồng về lối sống, văn hóa... Chẳng phải em đòi hỏi hay mơ tưởng mà em muốn chia sẻ từ đầu để mình khỏi mất thời gian của nhau nè. Có lẽ vì nhân duyên chưa đến hoặc vì em là một cô gái sống tích cực nên chưa từng chia sẻ với mọi người rằng: "Em đã dừng lại mối tình của mình từ rất lâu rồi, em là cô gái độc thân" nên trong mắt đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đều mặc định: "Em đã có người yêu", hoặc là vì chưa gặp được ai nhiệt tình nên thành ra đến giờ em vẫn một mình. Hy vọng em và anh có thể mở lòng ra một chút, cho nhau một cơ hội để tìm được người bạn đồng hành thực sự trên chặng đường dài. Chúc cho chúng ta sớm tìm được nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ