Hôm nay là một ngày em mệt vì cảm thấy bị mắc kẹt trong những vòng xoay của thứ mà người ta gọi là "trái tim". Em cứ lơ ngơ mãi trong lối đi của riêng nó và không biết làm cách nào tới được con đường có người chung đôi. Vậy nên em muốn viết cho anh vài dòng gửi lên đây.
Để em nói về nói một chút cho anh biết nhé. Em không thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nếu trái tim mình không rung động, không lên tiếng.
Anh sẽ hỏi, làm thế nào để nó có thể rung động được?
Em nghĩ, trước tiên anh hãy kể cho em nghe về anh, bằng sự chân thành. Nếu em có thể lắng nghe, thấu cảm về anh trong im lặng, không nói gì nhiều, và em cảm nhận được mọi thứ xoay quanh cuộc sống của anh, chắc chắn trái tim em sẽ hướng về anh. Nếu anh không có nhiều thứ để nói về đời sống của mình, anh có thể bỏ qua bài viết này.
Bắt đầu như thế nào nhỉ? Về công việc của anh nè. Một niềm đam mê nào đó mà anh có. Về tình yêu của anh dành cho cuộc đời này, kể cả những thất bại, đổ vỡ, những tính xấu và những ưu điểm của anh... Anh có thể kể về những vùng đất đã đi qua, những con người đã gặp, tuổi thơ, tuổi trẻ, những sai lầm, ước mơ, sở thích và cả những điều không thích, những trải nghiệm rất riêng tư, rất cá nhân thuộc về anh... Anh cũng có thể kể về niềm vui, nỗi buồn, sự mệt mỏi, hoặc đôi lúc là những yếu đuối rất riêng tư mà anh cần sự thấu hiểu để thấy được chia sẻ, được cổ vũ, để có thêm động lực tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này. Hay là những suy nghĩ, cách anh nhìn nhận một vấn đề trong đời sống. Ví dụ như quan điểm của anh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, cách cư xử trong một mối quan hệ, một việc gì đó cụ thể trong công việc mà anh đã gặp, anh muốn nói... Mọi thứ về anh, nếu anh tin có thể chia sẻ cùng em.
Em độc lập, biết mình cần gì, muốn gì ở cuộc đời này. Em cần một người đàn ông có ý chí, có bản lĩnh để theo đuổi những giấc mơ của bản thân, trong đó gồm cả giấc mơ có em trong cuộc đời. Được giáo dục tử tế, em tin mình đủ bản lĩnh để giúp anh cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, để anh có thể thực hiện những ước mơ của cuộc đời anh, nếu mình đi chung lối.
Em có thể tự tay chuẩn bị một bữa ăn tối như nhà hàng 5 sao; cũng có thể làm được những món nhậu rất dân dã, đủ ngon để bạn bè ăn không còn một miếng nào; có thể chuẩn bị một bữa tiệc cho đại gia đình từ 10-30 người. Biết cách trang trí nhà cửa theo gu thẩm mỹ riêng. Biết cách đối nhân xử thế, nhiệt thành, có một trái tim hiểu biết. Có cuộc sống lành mạnh, có những nguyên tắc sống riêng. Biết cách tạo sự thoải mái cho người khác và chỉ gặp gỡ những người tạo được sự thoải mái cho em, bằng sự tôn trọng, trân trọng và hiểu biết.
Vì vậy người đàn ông có trái tim hiểu biết, bao dung, nồng ấm và coi trọng những giá trị của con người sẽ là người em muốn đi cùng trong cuộc đời.
Em không đòi hỏi gì về tài chính ở anh nhưng quan niệm tài chính là thứ quyết định năng lực, đặc biệt là ở đàn ông. Không quan trọng anh có bao nhiêu tiền trong tài khoản, em sẽ nhìn vào cách anh xài tiền cho mục đích gì và như thế nào đối với mọi thứ liên quan trong đời sống. Có thể em rất cá tính với công việc, đời sống ngoài xã hội nhưng em tin mình đủ dịu dàng, nữ tính với riêng người mình yêu.
Với người em yêu, đôi lúc em thích được tỏ vẻ nhõng nhẽo một chút. Ví dụ, thỉnh thoảng em thích nói những chuyện vu vơ kiểu như: Hôm nay trời mưa, em đi đường sợ bị té nên chạy xe chậm. Em bị người ta chửi vì chạy xe chậm anh ạ. Em buồn quá đi. Sao họ lại có thể chửi em nhỉ?... Những lúc vậy cứ để cho em được giả vờ nhõng nhẽo một tí anh nhé. Anh chỉ cần ôm em nói rằng: không sao đâu, anh sẽ không chửi em nếu em có lạc đường hay đi chậm.
Em nghĩ mình là một người rất bình thường, nhưng em lại được nhiều người nói "không bình thường lắm". Có lẽ họ ít gặp hoặc ít có trải nghiệm về những người như em. Nếu anh không phải người có thể đi tới tận cùng cho những giá trị mình tin tưởng, mong muốn, chắc cũng không hiểu được nhiều thứ thuộc về đời sống của em. Em có thể nói rất nhiều chuyện cùng người hợp với mình dù ít hay nhiều tuổi hơn, nhưng cũng có thể nằm lì cả ngày để "chill" với thế giới của riêng mình trong yên lặng chứ không muốn gặp một người tẻ nhạt.
Anh quan tâm về tuổi tác, ngoại hình của em trước khi quyết định có viết email với em phải không?
Em 34 tuổi. Nếu anh cao dưới 1,65 m, em sẽ đi giày bệt để không bị chênh lệch chiều cao với anh. Chỉ cần anh đủ tự tin đi bên em thì chiều cao không quan trọng. Em không thích anh quá mập, chẳng thích anh hút thuốc. Anh có thể từng kết nhân nhưng phải chắc chắn mọi chuyện đã qua trước khi làm quen với em. Nếu anh coi trọng những giá trị thuộc gia đình, tình yêu thương giữa con người với con người và thấy em có thể cùng xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, dài lâu, hãy email tới em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ