Chào anh, người em chưa biết tên! Em không chắc làm sao để bắt đầu thật ấn tượng, nhưng em tin rằng sự chân thành sẽ là cách tốt nhất. Trong nhịp sống bận rộn này, tụi mình cứ như những người chơi "chạy marathon cuộc đời", lúc nào cũng hì hục với deadline, cơm áo gạo tiền. Rồi có lúc chợt nhận ra: điều ý nghĩa nhất chẳng phải là về đích nhanh hay chậm, mà là có ai đó chạy bên cạnh để cười, để động viên và để nói: "Cố lên, còn tí nữa thôi". Vậy nên, em viết những dòng này gửi đến anh, biết đâu sẽ là bạn đồng hành tuyệt vời của em trên hành trình ấy. Mong anh đọc xong sẽ nở nụ cười và biết đâu, hồi âm lại với em. Chạy một mình buồn lắm, anh ạ!
Nhân dịp này, em muốn kể một chút về bản thân để anh hiểu em hơn. Em sinh năm 1995, hiện làm giáo viên Toán cấp hai ở Sài Gòn. Em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, nơi đã dạy em những giá trị gia đình và cách sống giản dị, chân thành. Em cao khoảng 1m55, tuy chiều cao không phải là lợi thế, nhưng bù lại em cân đối và nhỏ gọn, phù hợp với mọi góc selfie. Mọi người thường bảo em hiền qua gương mặt (còn lúc nào không hiền chắc là em giấu giỏi). Với làn da trắng, tóc đen và ngoại hình dễ thương, em thường được khen trông trẻ hơn tuổi (một cách nói khéo để bảo em nhỏ con). Là chị cả trong gia đình, em rèn được tính độc lập và chịu khó từ bé. Em yêu thích những niềm vui đơn giản trong cuộc sống, kiểu như một buổi sáng đẹp trời, thưởng thức ly cà phê sữa và một bài hát vui vẻ để bắt đầu ngày mới. Khi cần, em cũng có thể trở thành "người nghiêm túc" bất đắc dĩ.
Khi buồn, em thích nghe nhạc vui hoặc đọc những điều tích cực để cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, em cũng thích tìm đến những người bạn mang năng lượng tích cực để trò chuyện. Thêm một sở thích nữa, em mê đi chơi, khám phá và trồng cây, trồng hoa. Em thấy mỗi khi chăm sóc cây, chúng cứ lớn lên như thể em đang nuôi dưỡng niềm vui vậy. Về ưu điểm, em nghĩ mình dễ gần, vui vẻ, có trách nhiệm với gia đình và luôn cố gắng hoàn thành mọi việc đã bắt đầu. Tuy nhiên, em cũng có nhược điểm: đôi lúc hơi trì hoãn hoặc nhạy cảm với nhận xét. Nhưng em luôn cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, lắng nghe và học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Đối với em, anh không cần phải hoàn hảo đâu. Nhưng có một số điều em thực sự trân trọng. Đầu tiên, em thích một nụ cười tươi với hàm răng đều, chỉ cần đủ để em thấy thiện cảm và muốn ngắm mãi. Mà cũng có thể là do em răng khểnh nên hay để ý điểm này chăng? Em mong anh là người tự tin, bản lĩnh, có hoài bão và luôn biết cách cư xử. Một người như anh chắc chắn sẽ là người em có thể học hỏi và cùng chia sẻ những bài học quý giá trong cuộc sống. Đặc biệt, trách nhiệm là một điều em rất coi trọng. Người biết lo cho bản thân, gia đình và mối quan hệ sẽ luôn khiến em thấy an tâm, như được bảo hành dài hạn vậy.
Ngoài ra, em hy vọng anh không vướng vào những thói quen như rượu chè, cờ bạc hay bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Em tin rằng sự chân thành và trung thực là lớp nền không thể thiếu của một chiếc bánh kem tình yêu. Chúng ta có thể khác nhau như vị kem và trái cây trang trí, nhưng chỉ cần thẳng thắn và rõ ràng, mình sẽ hiểu nhau như cách đọc công thức nấu ăn – không cần thử, vẫn thấy ngon. À, nếu anh là đồng hương hoặc cùng miền Tây, miền Nam thì như có thêm topping yêu thích vậy, nhưng không có thì bánh vẫn ngon nha. Hy vọng những dòng này làm anh mỉm cười. Nếu anh cảm nhận được chút đồng điệu, em rất mong chờ hồi âm từ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tiên
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ