Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thuộc thế hệ gần cuối 8X. Công việc ổn định, làm trong ngành tài chính, độc lập về kinh tế. Bề ngoài em được đánh giá khá ưa nhìn, có cá tính, vui vẻ và ưu điểm lớn nhất của em chắc là sống khá biết điều, biết nghĩ cho người khác, rất giỏi lắng nghe tâm sự và chống đỡ cho mọi người khi họ gặp chuyện. Nhược điểm chắc là tính hơi thẳng thắn, mạnh mẽ, tự lập quá nên tới giờ vẫn chưa thấy được chân ái.
Nói qua đoạn này cho các bạn nam hiểu, là thật ra chẳng người phụ nữ nào muốn phải tự lập mạnh mẽ đâu, chẳng qua hoàn cảnh bắt buộc họ phải vậy thôi. Nhận thấy thời gian trôi qua nhanh, còn em lại hơi vô tư, sơ hở không để ý cái là thanh xuân đã sắp qua rồi mà vẫn chưa tìm được người thương. Hôm nay em mạnh dạn đăng bài lên đây để tìm mối lương duyên "trời định", bạn nam chỉ cần là một người tử tế, công việc làm ăn lương thiện, sinh sống và làm việc quanh Hà Nội, thuộc thế hệ 8X hoặc đầu 9X cho dễ chia sẻ ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hà An
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ