Em mạnh dạn viết lên đây để tìm anh - người từng trải qua chứng bệnh tâm lý. Em biết nhiều người không dám tự tin khi bản thân mắc bệnh mà tìm được bạn đồng hành đâu, nhưng em tin ở đâu đó anh vẫn đọc và tìm kiếm người có hoàn cảnh giống mình, để đồng cảm và chia sẻ với nhau.
Mùa đông khiến con người ta muốn lại gần nhau hơn, cùng nắm tay sưởi ấm nhau đi dạo giữa những con phố đông người, cùng ngồi ăn hạt dẻ rang nóng và những bắp ngô nướng nóng hổi, thơm lừng.
Em nhiều hơn tuổi 30, chưa từng kết hôn, sự nghiệp không được thành công lắm bởi anh biết đấy, em bị bệnh và từng phải gây dựng lại công việc sau mỗi lần trắng tay. Em không quan trọng anh bao nhiêu tuổi, lập gia đình hay chưa nhưng mong anh độc thân ở hiện tại nếu muốn đến bên em.
Em cần anh - người biết chia sẻ, lắng nghe và ở bên mỗi khi em ốm đau chứ không phải người bỏ rơi khi biết em bị bệnh. Em sẽ yêu thương và hết lòng chăm sóc anh những lúc anh đau yếu nhất. Bởi đến sỏi đá cũng cần có nhau huống chi con người với muôn vàn cảm xúc. Mong anh ít nhất là bằng hoặc hơn em một cái đầu vì em thích chơi và làm bạn với những người tri thức, có hiểu biết. Em bị quyến rũ bởi những hiểu biết của anh đó.
Về học vấn, em tốt nghiệp đại học năm 2011, đi làm chuẩn bị bước sang năm thứ 12. Em làm việc cho công ty nước ngoài tại Hà Nội. Sở thích của em là đi du lịch, đến những nơi mình chưa biết, thích ăn vặt và cùng anh lê la những món ăn vỉa hè, đặc biệt thích đạp xe mỗi cuối tuần. Nếu anh có xe đạp, mình cùng nhau vi vu nhé.
Em chúc anh năm mới có nhiều điều mới mẻ, hạnh phúc, bình an và quan trọng là có sức khỏe tốt, bởi có sức khỏe là có tất cả mà anh nhỉ.
Anh tìm em nhé. Em vẫn ở đây đợi và trao anh niềm tin.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ