Ja’bari Gray được chăm sóc đặc biệt ngay sau khi chào đời ngày 1/1 tại Bệnh viện Methodist ở San Antonio. Bé nặng 1,37 kg và hầu hết cơ thể không có lớp da bao phủ.
Em phải trải qua nhiều ca phẫu thuật liên tiếp để cải thiện tình trạng không có da trên cơ thể. Em là trẻ sơ sinh đầu tiên được cấy ghép da thành công trên thế giới.
Các bác sĩ bắt đầu bao phủ cơ thể của em bằng các tế bào lấy từ sau tai và được nuôi trong phòng thí nghiệm. Cậu bé đã trải qua hai cuộc phẫu thuật để mở mí mắt, nhưng không mang lại kết quả khiến các bác sĩ buộc phải tạm dừng. Các ca phẫu thuật tiếp theo ghép da các bộ phận như hai cánh tay, bàn tay phải, bàn chân phải và cổ.
"Chúng tôi cầu nguyện hàng ngày cho bé", bác sĩ nói.
Sau 10 tháng điều trị, với làn da che phủ phần giữa, cánh tay, cổ giúp Ja'bari Gray mặc được quần áo mà còn có thể tiếp xúc da kề da với mẹ và nhận được những nụ hôn, điều mà Maldonado, mẹ của em, mong chờ gần một năm qua.
Câu chuyện của cậu bé đã được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng. Họ đều cho rằng Ja’bari đích thực là một chiến binh dũng cảm, hy vọng em sẽ sớm bình phục và có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Từ khi sinh ra, Ja’bari Gray đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để cải thiện tình trạng không có da trên cơ thể. Ảnh: Yahoo
Hành trình tìm kiếm lại sự sống cho Ja’bari không hề dễ dàng. Đến tuần thai 37, cậu bé vẫn phát triển bình thường trong bụng mẹ. Nhưng những tuần cuối, em không tăng cân, nhịp tim giảm bất thường khiến các bác sĩ phải mổ sinh gấp.
Khi chào đời, bác sĩ bất ngờ khi phần da trên cơ thể em gần như không có. Em chỉ có làn da bao phủ đầu và khuôn mặt, không thể mở mắt.
Các bác sĩ nghi ngờ liệu rằng cậu bé này có thể sống sót được hay không, khuyên Maldonado nên để con ra đi trong nhẹ nhàng. Nhưng cô từ chối điều đó.
"Nếu như con không muốn đến với thế giới này thì nó đã không xuất hiện, thậm chí đã tạm biệt chúng tôi ngay từ trong bụng mẹ. Sự chào đời của con chứng minh con muốn được sống sót và được nhìn ngắm thế giới này", Maldonado nói.
Các bác sĩ dự kiến phẫu thuật cho Ja’bari để cắt mô sẹo dưới cằm và mở dần đôi mắt. Tuy nhiên, họ không rõ em bé cần ở lại bệnh viện thêm bao lâu.
"Ngay cả khi thằng bé vượt qua, chúng tôi cũng không biết tương lai như thế nào", người mẹ chia sẻ.
Ban đầu, các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân khiến Ja’bari sinh ra với tình trạng như vậy. Họ đặt ra giả thiết cậu bé bị nhiễm trùng biểu bì khiến làn da phồng rộp. Ngày 12/4, chuyển đến Bệnh viện Nhi Texas, bệnh nhi được xác định mắc bệnh ly thượng bì bóng nước (Epidermolysis Bullosa).
Ly thượng bì bóng nước là do khiếm khuyết gene kiểm soát sự phát triển của biểu bì. Vì làn da mỏng manh như cánh bướm dễ bị phồng rộp khi chà xát hoặc chạm nhẹ, trẻ bị ly thượng bì bóng nước còn được gọi là những "em bé bươm bướm". Bệnh nhi không thể chống chọi với bệnh nhiễm trùng và ung thư da nên thường qua đời trước tuổi 30. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh ly thượng bì bóng nước.
Sự thành công của các ca cấy ghép da đã đem đến một thành tựu quan trọng với đội ngũ y tế. Đây là ca cấy ghép da đầu tiên thực hiện cho em bé sơ sinh tại Texas.
Dự kiến, Ja’bari Gray sẽ xuất viện vào ngày 27/10. "Tôi đang vui vẻ đếm ngược từng ngày", mẹ cậu bé nói.
Thùy Anh (Theo Yahoo)