Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh trong gia đình cơ bản và neo người. Công việc của em gắn bó với trẻ nhỏ và tiếng Anh. Em yêu công việc của mình vì đây là ước mơ của em từ khi còn bé và em rất yêu quý trẻ em. Hiện tại, cuộc sống của em có phần đơn điệu vì nó chỉ đang gói gọn giữa bản thân, gia đình và công việc. Con đường đi hàng ngày cũng chỉ từ nhà đến trường, từ trường về nhà, chưa có lối rẽ nào khác hơn. Dù đôi khi có rẽ hướng để đi ăn hàng hay đi xem phim nhưng có lẽ đã đến lúc em phải chủ động tìm thêm màu sắc cho cuộc sống của mình rồi. Đó chính là tình yêu từ anh, anh nhỉ?
Em không còn quá nhỏ để nghĩ tình yêu toàn màu hồng, nhưng cũng không quá tiêu cực. Tình yêu đối với em là hai người có sự thấu hiểu, đồng cảm và dễ dàng sẻ chia với nhau. Một mối quan hệ mà thiếu một trong ba điều trên, em nghĩ sẽ rất khó lâu bền, phải không anh?
Về bản thân, em không quá xinh đẹp, thon thả hay đảm đang nữ công gia chánh. Em không có làn da trắng, nhưng da bánh mật cũng đáng yêu ha anh? Em không sành điệu, chỉ có mái tóc dài đen óng (điều mà em tự hào nhất). Em không được cao nhưng có đôi giày cao gót rồi. Ngày thường, em đôi khi đi làm muộn vì mải ngủ nướng, các món em nấu vẫn chưa hợp khẩu vị với nhiều người và lại hay quên, à còn hơi yếu đuối nữa. Nhưng bù lại, em rất thích học hỏi, thích lau chùi dọn dẹp nhà cửa và dễ thông cảm cho người khác.
Về anh, mong anh cũng sống hoặc làm việc cùng thành phố thân yêu này, có sự rung động ban đầu với những gì em nói trên đây. Hơn hết, mong anh là người chăm chỉ và có chí tiến thủ.
Cảm ơn anh đã đọc thư em. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Như
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ