Chào anh,
Theo dõi chuyên mục Hẹn hò của VnExpress đã lâu nhưng nay em mới có dịp gửi tâm sự, hy vọng tìm thấy anh giữa Sài Gòn rộng lớn này.
Giới thiệu về em một chút nhé:
Ở cái tuổi mà mọi người hay nói vui là "thời thanh xuân sắp qua", nhưng em nghĩ nếu chưa cùng anh khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu này thì thanh xuân với em vẫn còn rất dài, em vẫn luôn vui vẻ tận hưởng những điều ấy.
Công việc hiện tại khá ổn định và tự chủ, dù em vẫn còn nhiều mục tiêu và khát khao xa hơn nữa để chinh phục. Em cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, hòa thuận và có bạn bè thật sự thân, những người luôn ở bên để cùng em khám phá cũng như chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Về ngoại hình và tính cách: Em không xinh nhưng được mọi người nhận xét là dễ thương, vui vẻ, chu đáo, năng động và tạo nhiều thiện cảm cho mọi người khi tiếp xúc. Em tự nhận thấy mình lạc quan, nhanh hòa nhập với môi trường mới, điềm tĩnh và tự tin khi cần. Bên cạnh đó em cũng thừa nhận mình không giỏi việc bếp núc, chỉ nấu được những món đơn giản để phục bản thân và gia đình ở mức cơ bản mà thôi, nhưng em tin nếu cố gắng học hỏi thì sẽ thay đổi được, và em cũng đang cố gắng từng ngày để dần hoàn thiện. Chắc là không sao anh nhỉ?
Trong công việc, em khá cẩn thận và kỹ tính, luôn học hỏi cái hay, cái mới từ mọi người, cũng tự đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho từng thời điểm và quyết tâm hoàn thành. Công việc nhiều khi áp lực, bận rộn nhưng em không vì thế mà nản lòng. Đi làm một thời gian, em nhận thấy công việc phải là niềm đam mê của bản thân nhưng đam mê đó cũng phải phục vụ tốt cho cuộc sống thì mới có thể gắn bó lâu dài được, phải không anh?
Ngoài thời gian làm việc, em có vài sở thích như đọc sách báo, xem thể thao, tham gia các hoạt động tình nguyện, học thêm những kỹ năng mới, thích du lịch (nhưng tiếc là nhưng chưa có dịp đi nhiều). Em cũng từng trải qua vài mối tình từ thời sinh viên cho đến khi đi làm nhưng vì một số lý do nên không có kết quả.
Còn đây là tiêu chuẩn tìm người thương của em nè:
Không cần anh quá đẹp trai hay ngoại hình nổi bật đâu, chỉ cần ưa nhìn chút là được. Về tính cách, anh hãy là người vui vẻ, tự tin, đạo đức và sống tích cực nhé. Anh có thể đến từ bất kỳ vùng miền nào, lớn tuổi hơn, bằng hoặc nhỏ tuổi hơn em không quá 2 tuổi là được. Anh làm công việc gì cũng được nhưng phải đam mê, hết mình phấn đấu, có khát khao và mục tiêu rõ ràng. À, em rất dễ ấn tượng với chàng trai thông minh, là dân kỹ thuật và yêu thích thể thao đấy.
Trong chuyện tình cảm, em tin nếu có duyên và gặp đúng người, cả hai ắt sẽ luôn quan tâm, chia sẻ với nhau bằng tất cả sự chân thành và là động lực để mỗi người thăng hoa hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Em nghĩ sự tôn trọng và chân thành là những điều cốt yếu để có thể gìn giữ và phát triển cho bất kỳ mối quan hệ nào. Em cũng không cần anh quá sôi nổi, nồng nhiệt trong tình yêu hay dành nhiều thời gian cho em đâu, nhưng nếu ở anh có chút lãng mạn thì em sẽ rất hạnh phúc đấy. Ví dụ xe máy em chạy lâu rồi mà không nhớ ngày thay nhớt, anh có thể nhẹ nhàng mang đi thay; cái đồng hồ hết pin anh nhẹ nhàng thay pin; lâu lâu em bị stress trong công việc thì khi rảnh anh liền tạt qua "hốt" em đi ăn hoặc xem phim là được rồi.
Anh nè, cuộc sống thật sự có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Dù em vẫn luôn cố gắng từng ngày và vui vẻ để tận hưởng nó, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu có anh - người em thương cùng em trải qua những ngày tháng tươi đẹp đó. Vậy nên nếu anh cảm thấy phù hợp, đừng ngại ngần liên hệ với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: My
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ