Chào anh - bạn đời tương lai,
Em không nghĩ mình sẽ viết bài lên chuyên mục hẹn hò này mà lại là lần thứ hai nữa. Mặc dù lần đầu em cũng rất chân thành nhưng vì anh chưa tìm thấy em nên em sẽ quyết tâm chừng nào anh nhìn thấy em mới thôi (cười).
Rút kinh nghiệm từ lần đâu, em sẽ viết thật kỹ về bản thân và anh trong suy nghĩ của mình để chúng ta dễ thấy nhau nhất anh nhé.
Em 29 tuổi, trải qua vài mối tình, ở đó em là cô gái tình cảm, chung thủy, tin tưởng và hỗ trợ, ở bên người yêu từ những ngày đầu gây dựng sự nghiệp tới khi có mọi thứ. Người ta nói sống tử tế và chân thành sẽ gặp được người xứng đáng, nhưng chắc do em ăn ở kiếp trước không tốt nên mối tình ấy tan vỡ trong sự ngỡ ngàng của em. Anh sẽ không trách cô gái của anh ngày trước đã hết lòng với mối quan hệ cũ chứ? Em đã mất một khoảng thời gian chênh vênh để cảm thông cho bản thân và chữa lành tâm hồn. Nếu quay lại, em vẫn sẽ cư xử và hành động như vậy. Yêu thương và cho đi vốn là sự lựa chọn, không ai ép buộc hay cưỡng cầu mà anh nhỉ.
Hiện tại em trưởng thành và hiểu chuyện, vẫn yêu thương và đồng hành cùng anh trong mọi hoàn cảnh nhé. Là phụ nữ, có những lúc em yếu đuối, mong manh, hy vọng anh đủ bao dung và đủ thương để che chở những khi em yếu lòng.
Nói về công việc hiện tại, có lẽ là may mắn nên em được ban giám đốc tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ. Từ một nhân viên hay là manager đến support về sales hay kỹ thuật, em đều có thể làm một cách linh động với mục tiêu cuối cùng là sự phát triển của công ty và luôn học hỏi để phát triển hơn trong công việc. Những điều này cũng nằm trong kế hoạch cho sự nghiệp cá nhân tương lai của em để cùng anh tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cho gia đình mình sau này.
Một cô gái có chính kiến, hoài bão, quyết tâm, vẻ ngoài được đánh giá xinh xắn (những điều này là từ nhận xét của mọi người anh nha), chắc anh sẽ hỏi tại sao bây giờ em vẫn một mình. Có lẽ vì em khá nghiêm túc và rõ ràng trong các mối quan hệ, lại cần một chút đồng điệu về tính cách và suy nghĩ, cần một chút xúc tác khi gặp mặt, nên những đối tượng xung quanh nếu để mắt tới em cũng chỉ dừng lại ở cưa cẩm sau dăm bữa. Nếu thấy không hợp, em sẽ nói thẳng chứ không lòng vòng để người ta mất thời gian. Nếu anh cũng vậy, em sẽ rất biết ơn vì cảm giác an toàn trong mối quan hệ với anh.
Mạnh mẽ bên ngoài bao nhiêu thì em trân trọng tình cảm bấy nhiêu. Do đó trong khoảng mấy chục bức thư nhận được lần trước, em đã cảm ơn các bạn/ anh dành thời gian viết thư cho em và chỉ nói chuyện với hai người em nghĩ là có sự đồng cảm. Chẳng biết là may mắn hay không, khi cuộc nói chuyện qua lại với một bạn đang bình thường thì bạn bỗng dưng im bặt. Chắc là may anh ha, nên em sắp có cơ hội gặp anh đó (cười). À còn một anh thì em chủ động bảo ngưng sau hai tuần nói chuyện vì thấy không phù hợp.
Ngoài thời gian làm việc, em thích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu có anh, em sẽ chăm sóc anh luôn nhé (cười). Nếu anh chăm vận động, thích bữa cơm gia đình, trân trọng những mối quan hệ, chân thành và tử tế, độc thân và hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình, em tin chúng ta sẽ hợp nhau đó.
Em không sợ việc anh chưa có tài chính tốt, vì em chỉ là cô gái bình thường trong cuộc đời này. Có những thứ em có mong cầu cũng khó và sẽ là không phù hợp nếu anh có mọi thứ và đang tìm kiếm người bạn gái chân dài, sắc vóc nổi bật (cười). Điều em lo sợ là vướng vào mối quan hệ không rõ ràng hay một người đàn ông chưa kịp trưởng thành, không chín chắn trong suy nghĩ và hành động, không có mục tiêu cho tương lai và sự nghiệp.
Em theo đạo Công giáo, sinh ra trong gia đình thuần nông nên có một bàn tay không mấy xinh đẹp, thêm thời gian xách tạ ở phòng tập giúp thể hình em gọn gàng, săn chắc nhưng đôi tay lại thêm phần kém xinh (cười). Em yêu gia đình - nơi luôn có tiếng cười và tình yêu vô bờ bến từ ba mẹ. Em trân trọng giá trị lao động và sự chăm chỉ của ba. Anh theo đạo nào cũng được, miễn trọng đạo làm người anh nhé.
Mong sớm gặp anh. Sài Gòn hết giãn cách rồi, mình sẽ gặp và kể nhau nghe những gì đã xảy ra ngày ta chưa thấy nhau, cùng xây dựng tương lai với nhau nha anh. À, em ấn tượng với người điềm đạm, cao ráo. Nếu anh có chiều cao nổi bật sẽ là điểm cộng to bự với em.
Em của anh xinh xắn, yêu anh, sẽ không làm anh thất vọng khi gặp đâu nè (cười thật to).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minyuki
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ