Không biết anh ở đâu, làm gì, có cảm thấy cô đơn và nghĩ đến ở đâu đó còn có em?
Anh hình dung chút nhé. Em là cô gái tuổi Canh Ngọ, cung Ma Kết, gia đạo hướng Phật, người miền Nam, quê Đông Nam bộ, da trắng, tóc đen dài, cao 1,55 m, không gầy không mập. Công việc của em liên quan đến những con số nên thư gửi anh có thể văn không hay chữ không tốt lắm.
Em hướng nội, bình thường rất lười nói chuyện, việc giao tiếp với người mới quen sẽ hơi nhạt. Có thể nhìn bề ngoài em hơi lạnh lùng, khó gần nhưng quen rồi sẽ thấy em thân thiện, hòa đồng. Tính cách và con người em hơi truyền thống, có sự dịu dàng, chu đáo, trách nhiệm. Em không lanh lẹ, hoạt bát, thuộc kiểu người từ tốn, nhẹ nhàng. Là người phụ nữ của gia đình nên nhà cửa em luôn gọn gàng, sạch sẽ, bếp núc luôn ấm cúng. Tuy vậy em không bánh bèo đâu, có thể tự lập tự lo mọi chuyện trong nhà. Trong tình yêu, em chân thành, chung thủy, hy vọng có thể cùng anh chia sẻ, thấu hiểu, tin tưởng để đi đến hạnh phúc.
Về anh - người em tìm kiếm, anh chưa từng kết hôn, lớn hơn em tầm mười tuổi trở lại, nhỏ hơn chút cũng được nhưng mong anh trưởng thành và chín chắn. Anh có công việc và thu nhập ổn định, vì em nghĩ kinh tế cũng là phần quan trọng để xây dựng gia đình. Anh cao hơn em nhé (điều này chắc là tất nhiên rồi anh nhỉ), anh càng cao sẽ bù đắp cho em cải thiện được tương lai tụi nhỏ của chúng ta.
Em thường ấn tượng với những chàng trai có mũi cao và nụ cười đẹp. Người ta nói thiếu cái gì thì thích cái đó nhưng em thích chứ không thiếu. Ai cũng yêu cái đẹp, đúng không anh? Trong tình yêu, mong anh tử tế, chân thành, trách nhiệm, chung thủy. Chúng ta có thể thấu hiểu, tôn trọng nhau để cùng đi đoạn đường dài.
Hy vọng ta có thể tìm thấy nhau. Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ