Em được nhận xét là dễ thương, ngoan, hiền, được mọi người yêu mến, nhưng dường như tình duyên em quá trắc trở. Em theo đạo Thiên Chúa nên hầu hết vì lý do này mà không chàng trai nào đi cùng em đến cuối đoạn đường. Em rất muốn quen người cùng đạo anh à, nhưng em chưa gặp được ai.
Em rất ấn tượng những người có ngoại hình thư sinh, có tri thức nên trước giờ chỉ quen toàn thầy giáo. Em rất mong tìm được một nửa của mình để cùng xây dựng cho một tương lai mới. Em thường nghĩ đến viễn cảnh cho một tương lai - nơi em và anh có thể cùng nhau bước vào thánh đường làm lễ kết hôn, cuối tuần mình cùng nhau đi nhà thờ, cho một chút lắng đọng tâm hồn, hàng ngày mình cùng thức dậy, cùng chạy bộ. Rồi em và anh cùng đi làm, chiều chúng ta cùng trở về bên mái ấm - nơi có những đứa trẻ; mình cùng nhau chơi và dạy học cho con.
Em hay nghĩ phải làm sao để sống có ích. Chợt em phát hiện, chỉ cần sống tốt, hiếu thảo cha mẹ, tạo được sự vững chãi cho tâm hồn, khi bản thân hạnh phúc sẽ lan toả hạnh phúc cho mọi người xung quanh, mà không cần nghĩ đến những điều xa xôi. Em hy vọng sẽ thấy anh đâu đó ở đây, anh sẽ cùng em xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, phụng dưỡng cha mẹ và lo cho các con sau này anh nhé. Khi có tình yêu, em không ngại khó khăn đâu, sẽ đồng hành cùng anh. Nếu anh cũng muốn có cuộc sống như vậy, hãy gặp em, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: T
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hòa Thành, Tây Ninh
- Giới tính: Nữ