Em được đánh giá là xinh đẹp, một nét đẹp hiền lành, phúc hậu chứ không phải đẹp kiêu sa, lộng lẫy như anh đang tưởng tượng đâu nè. Em có lòng trắc ẩn, sống tử tế và luôn giúp đỡ người khác trong khả năng, trách nhiệm của mình, không vụ lợi. Em luôn tâm niệm và thực hành rằng mình sống chân thành, tử tế, sẽ gặp được những điều tốt lành.
Hiện tại, em là quản lý trong lĩnh vực Logistics/ Supply Chain cho các doanh nghiệp (hai từ này dịch sang tiếng Việt không sát nghĩa nên em xin phép dùng từ mượn tiếng Anh chứ không có ý thể hiện gì ở đây đâu). Công việc này được đánh giá là vất vả và áp lực kể cả với nam giới chứ đừng nói nữ giới. Vậy nên khi nào em bận rộn quá, mong anh hiểu và hỗ trợ cho em nha, đừng la rầy em.
Mọi người đánh giá em là người phụ nữ hiện đại, người của công việc nhưng em tự thấy mình khá truyền thống và cũng chu toàn được cho gia đình. Nhìn bề ngoài, em có vẻ mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong cũng thùy mị, yếu đuối, muốn có anh làm chỗ dựa lắm. Em có thể đóng được nhiều vai. Anh giao vai nào em làm vai đó, làm hậu phương cho anh cũng được mà ra tiền tuyến với anh cũng xong. Trong mọi hoàn cảnh, em sẽ luôn đồng hành cùng anh, không để anh một mình trước những khó khăn, áp lực. À có điều, em tự thấy mình hơi lỳ và bướng, nhưng anh nói ngọt là em xuôi ngay, hoặc bỏ em một mình để em tự điều chỉnh.
Em là mẹ đơn thân của bé trai 10 tuổi. Con trai em ngoan, biết yêu thương người khác, là đứa trẻ có EQ khá tốt. Trong cuộc hôn nhân trước, em không chịu được sự hà khắc, đa đoan của người chồng gia trưởng và keo kiệt nên đã chủ động rời đi. Em không mang theo gì ngoài con trai. Em lúc đó chỉ khẩn cầu ông trời cho em sức khỏe và công việc để làm lại từ đầu. May mắn ông trời đã nghe được, để đến bây giờ, em cũng tự xây dựng cho mẹ con em được nhiều thứ mà em cho là tốt. Em đã chuẩn bị khá nhiều thứ, chỉ chờ anh đến để xây nhà, mua xe, mà hơn hết là xây tổ ấm.
Em tin mình đủ trải nghiệm và bao dung để xây dựng mối quan hệ mới tốt hơn, tích cực hơn. Trong mối quan hệ mới, em hướng đến sự bình yên, làm cho nhau tốt hơn, tích cực hơn mỗi ngày vì cuộc sống ngoài kia đã quá nhiều khó khăn và áp lực. Anh cũng vậy nhé.
Về anh, em mong muốn anh có ngoại hình ưa nhìn; có công việc mà anh đam mê cũng như phát triển được bản thân. Anh sống hoặc có thể đến sống ở Sài Gòn, không gia trưởng và keo kiệt, chung thủy, cởi mở và rõ ràng, minh bạch, bao dung, vị tha anh nhé. Anh độc thân, từng kết hôn, chưa có con hay đang nuôi con với em đều được. Mong anh lớn hơn em trong khoảng năm tuổi đổ lại hoặc có ít tuổi hơn em thì ít hơn khoảng hai tuổi thôi anh nhé.
Em chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hiền Lê
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ