Sau thất bại của lá thư đầu tiên, em lấy hết can đảm viết thư lần nữa, mong đủ duyên sẽ gặp được anh. Lần này em biết mình cần gì và muốn gì, sự thất bại lần đầu coi như là một bài học cho em. Em làm việc ở hải phòng, em làm vị trí văn phòng ở nhà máy nhiệt điện. Công việc của em một ngày làm 8 tiếng, sau giờ tan làm em có nhiều thời gian. Em sinh ra ở Hà Tĩnh, công việc đưa đẩy nên em phải làm xa quê hương, nhiều khi em cũng thấy nhớ nhà, nhưng không vì thế mà em ngừng cố gắng.
Em hiền lành, mang phong cách phụ nữ truyền thống, không ăn diện, phấn son, em thích sự gọn gàng sạch sẽ. Em 32 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, đang sống một mình. Chỗ em làm cách một con sông là đến Quảng Ninh, cũng gần trung tâm thành phố Hải Phòng, mong là anh làm ở những vị trí đó. Anh cùng quê em và làm việc ở Hải Phòng thì sẽ thuận lợi cho anh và em hơn. Anh chân thành và sẵn sàng tiến đến hôn nhân thì hãy gửi thư cho em nhé. Anh đừng đùa giỡn rồi làm em hụt hẫng. Em văn không hay, có gì không phải mong anh đừng chê cười. Hy vọng đủ duyên gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Hướng Dương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ