Elon Musk, "nhân viên đặc biệt" của Nhà Trắng và được Tổng thống Donald Trump giao phụ trách Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), ngày 24/2 thừa nhận chiến dịch gửi email đến hơn hai triệu nhân viên chính quyền liên bang, yêu cầu họ báo cáo công việc làm được trong một tuần qua bằng năm gạch đầu dòng, thực chất là cách để DOGE truy tìm những vị trí "không tồn tại".
"Đơn giản, đây là cách để tôi kiểm tra xem nhân viên đó còn sống không, và liệu họ có đủ năng lực trả lời một email hay không", Musk phản hồi một bài viết trên X, trong đó cáo buộc ý tưởng đòi công chức báo cáo công việc của DOGE là "giật gân" và "ngớ ngẩn", vì họ không đủ khả năng đọc toàn bộ email phản hồi.
Musk cũng khẳng định DOGE không cần dùng đến LLM, công nghệ trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu ngôn ngữ lớn, để tiếp nhận và xử lý email phản hồi. Phát biểu này của ông trái ngược với thông cáo nội bộ vài tiếng trước đó từ Văn phòng Quản lý Nhân sự Chính phủ (OPM), được rò rỉ cho đài NBC, rằng DOGE sẽ dùng LLM để xác định xem phần việc của từng công chức có quan trọng hay không.
Tỷ phú Elon Musk vung máy cưa tại sự kiện của CPAC ở bang Maryland ngày 20/2. Ảnh: AP
"Mớ hỗn độn này sẽ được giải quyết xong trong tuần này. Nhiều người sắp thức tỉnh và đón nhận sự thật cay đắng. Họ chưa hiểu đâu, nhưng rồi họ sẽ hiểu", Musk viết.
Trong một loạt bài đăng trên X vào ngày 23-22/2, Musk cũng mô tả chiến thuật rải email của DOGE là "kiểm tra mạch đập cơ bản", để xem các nhân viên liên bang "có tối thiểu hai neuron thần kinh còn hoạt động hay không".
Ông còn chia sẻ lại bài viết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, trong đó có ảnh chụp màn hình chính tỷ phú này làm mẫu và sử dụng AI Grok3 của X để khai khống báo cáo công việc. Musk cho rằng DOGE đặt ra yêu cầu công việc rất thấp, nhưng "vô cùng lo ngại khi một số công chức than thở rằng như vậy là quá nhiều".
"Mớ hỗn độn", theo cách dùng từ của Musk, bắt đầu từ ngày 22/2, khi tỷ phú này thông báo trên X rằng toàn bộ công chức liên bang sẽ nhận email yêu cầu báo cáo công việc trong tuần, hạn chót đến 23h59 ngày 24/2. Ông đe dọa những người không phản hồi sẽ bị coi như từ chức, dù trong email sau đó của OPM không đề cập đến lời đe dọa này.
Tuy nhiên, loạt lãnh đạo cơ quan chính phủ Mỹ như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Năng lượng và Bộ Tư pháp Mỹ đều yêu cầu nhân viên không phản hồi email theo "tối hậu thư" của OPM.
Trong khi đó, một số cơ quan như Bộ Y tế và Bộ Giao thông vẫn yêu cầu nhân viên gửi email báo cáo. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy tuyên bố nếu nhân viên không liệt kê đủ 5 đầu việc đang làm thì "có lẽ không nên tiếp tục làm việc".
Người biểu tình ủng hộ lực lượng lao động liên bang Mỹ ở Đồi Capitol, Washington, ngày 11/2. Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên OPM trả lời Independent rằng "từng đơn vị sẽ tự quyết định bước tiếp theo" sau khi nhận được phản hồi email từ nhân viên, trong khi hai nguồn thạo tin tiết lộ với NBC rằng OPM có ra thông cáo giải thích rằng công chức được tự quyết định có báo cáo công việc theo yêu cầu của DOGE hay không.
Hỗn loạn liên quan tối hậu thư của Elon Musk dường như vẫn chưa đến hồi kết, khi Tổng thống Trump ngày 24/2 tuyên bố ủng hộ sáng kiến của lãnh đạo DOGE.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, khi đang tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trump nói ý tưởng của Musk là "sáng kiến tuyệt vời để kiểm tra liệu công chức có đi làm hay không, hay thậm chí họ có ý thức được mình đang làm việc cho chính phủ hay không".
"Nếu người đó không trả lời email, họ sắp bị đuổi việc đến nơi rồi. Hoặc có lẽ họ bị đuổi việc rồi cũng nên. Nhiều trường hợp không trả lời được vì thực chất họ chẳng tồn tại", ông Trump nói.
Đêm 24/2, không lâu trước hạn chót được mình đặt ra, Musk viết trên X rằng ông sẽ cho công chức liên bang "thêm cơ hội thứ hai" theo lệnh từ Tổng thống Trump, song không ấn định thời hạn mới để hơn hai triệu người báo cáo kết quả công việc.
"Nếu đã đến lần thứ hai mà bạn vẫn không phản hồi, các bạn sẽ bị chấm dứt hợp đồng", Musk tuyên bố.
Thanh Danh (Theo Independent, Reuters, CNN)