![]() |
Josef Fritzl trong một chuyến nghỉ hè ở Thái Lan. Ảnh: Times. |
Elisabeth, 42 tuổi, bật khóc khi gặp bà mẹ lần đầu tiên sau gần một phần tư thế kỷ. "Con không tin rằng con đã được tự do, có thật là mẹ đấy không?", Elisabeth nói.
Vừa khóc nức nở, vừa ôm chặt lấy bà mẹ, Elisabeth nói với bà: "Không thể tin nổi là con đã thoát ra ngoài. Con không nghĩ sẽ lại được gặp mẹ. Con không muốn gặp lại ông ta nữa".
Em gái Elisabeth - Gabriele Helm - 35 tuổi, hôm qua cũng kể lại những cảm xúc của gia đình họ trong ngày đoàn tụ. "Không ai trong chúng tôi có thể tin rằng Elisabeth trông bình thường như mọi người. Chị ấy khỏe mạnh và nói rất nhiều", Helm nói.
Thời gian này, Elisabeth đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. "Elisabeth rất vui sướng lại được khám phá thế giới. Cô ấy muốn ra ngoài để cảm nhận những giọt nước mưa trên cơ thể", luật sư Christopher Herbst cho biết. "Elisabeth quả là một người rất ấn tượng. Cô ấy mạnh mẽ. Tuy vậy, cô ấy phải hòa nhập từ từ".
Elisabeth bị đánh thuốc mê và bị lừa xuống căn hầm dưới nhà ở thành phố Amstetten, Áo, khi mới 18 tuổi. Khi đó, cha cô là laJosef Fritzl dựng chuyện rằng cô đã bỏ đi theo một giáo phái. Công tố viên Áo Gerhard Sedlacek cho biết họ đang thu thập bằng chứng để truy tố Fritzl tội giết người. Y đã thiêu xác một đứa bé sau khi nó chết lúc vừa sinh ra trong căn hầm kín.
Mai Trang (theo Telegraph)