![]() |
|
Cả hai nhân vật đều do Eddie Murphy đóng. Ảnh: UIP. |
Ý tưởng làm phim Norbit và cô nàng bé bự đến với hai anh em Eddie và Charles Murphy khi họ xem một đoạn video trên Internet, quay cảnh cô vợ đánh chồng giữa phố. Hình ảnh anh chồng khốn khổ gợi ý cho họ về một bộ phim hài, đem lại tiếng cười nhằm giúp khán giả xả stress. Eddie nói: “Tôi muốn có một bộ phim thật ấn tượng. Vì tôi đã đóng nhiều phim nên muốn thử nghiệm những phong cách mới mẻ, vì đó là điều khán giả chờ đợi”.
Phim kể về những thăng trầm của Norbit từ khi còn nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện rồi lấy phải nàng Rasputia trái tính trái nết. Lúc bé thì bị bạn bè bắt nạt, lập gia đình thì bị vợ hành hạ, đối xử tàn nhẫn, lúc nào anh cũng phải chịu thiệt thòi. Đúng lúc Norbit cảm thấy cay đắng nhất thì Kate (Thandie Newton đóng) - người bạn cùng trại cô nhi ngày xưa - xuất hiện. Kate muốn mua lại cô nhi viện để được giúp những đứa trẻ bất hạnh. Ký ức tốt đẹp về Kate khiến Norbit khao khát thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, đầy đòn roi mà vợ và gia đình cô áp đặt lên anh. Nhưng làm sao anh thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Rasputia, trong khi cô ta luôn nghĩ anh là vật sở hữu của riêng? Anh chàng tội nghiệp đành phải chấp nhận những tình huống éo le, khôi hài để vờ làm hài lòng vợ và tìm cơ hội thoát thân.
![]() |
|
Ảnh: UIP. |
Đạo diễn Brian Robbins phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nhận lời làm phim Norbit, trong đó khó nhất là phân cảnh để Eddie Murphy có thể đảm nhận ba vai. Ông kể: “Tôi lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay, và công việc này phải mất đến vài tháng. Ngay cả những cảnh quay chỉ gồm hai vai do Eddie Murphy đóng, thì tôi cũng phải tính toán rất kỹ những điều cần đảm bảo về trường quay cho từng nhân vật từ trước đó”.
Khâu hóa trang được giao cho Rick Baker, người từng đoạt 6 giải Oscar ở lĩnh vực này với các phim Men in Black, Ed Wood, An American Werewolf in London... Mọi việc cũng chẳng dễ dàng, vì ông phải dành 9 tháng để tạo hình cho nhân vật. Dưới bàn tay phù thủy của Baker, Eddie biến thành Rasputia với 9 miếng cao su trên mặt, được sơn phết tỉ mỉ để giống hệt da người. Mỗi lần hóa trang, anh phải ngồi tới hai tiếng để nghệ sĩ trổ tài. Khi biến thành ông Vương, anh “xơi” 11 miếng cao su, với thời gian hóa trang hơn ba tiếng.
H.T.

