Hôm nay tôi chia sẻ tâm sự, rất mong nhận được tư vấn của các độc giả chuyên mục Hẹn hò.
Tôi 37 tuổi, là mẹ đơn thân của bé gái chín tuổi. Sau khi chia tay người cũ, tôi sống rất ổn với cuộc sống đơn thân trong thời gian dài, cảm giác thế là đủ, không cần gì hơn. Rồi thời gian qua đi, tôi lại thấy không đủ nữa, thấy cần mái ấm, một người đàn ông cùng những đứa trẻ, cần một bờ vai, một gia đình thực sự. Tôi bắt đầu hành trình kiếm tìm.
Trước đây, khi còn trẻ, tôi cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn, có một số người theo đuổi nhưng khi đó chưa có ý định lập gia đình lại. Có câu "Đúng người, đúng thời điểm" là như vậy. Bây giờ, đúng thời điểm rồi, lại chưa đúng người. Tôi có cảm giác trên đời này sẽ không còn người nào phù hợp nữa.
Mô tả thêm chút về bản thân để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh. Dáng người tôi nhỏ, nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, chăm chỉ tập luyện hàng ngày, ăn uống khoa học và lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Trình độ học vấn sau đại học, có sự nghiệp tạm ổn, thu nhập mỗi năm mười chữ số. Chắc đến đoạn này, có lẽ các bạn sẽ "ném gạch đá", nhưng thực sự tôi muốn các bạn hiểu hoàn cảnh là vậy.
Chính tôi cũng biết lý do vì sao ế đến tận giờ. Vì tôi đòi hỏi quá nhiều ở đối tác. Tôi muốn anh ấy hơn khoảng năm hoặc mười tuổi. Tôi cảm thấy có nhiều trải nghiệm sống hơn phần lớn các bạn cùng trang lứa, nên dễ bị thu hút bởi người đàn ông lớn tuổi hơn, chững chạc, trưởng thành hơn.
Tôi muốn anh ấy bản lĩnh để có cảm giác được che chở. Hy vọng nếu anh ấy có con riêng, đó là các bé gái và anh ấy có quyền nuôi con. Vì tôi muốn được sống cùng nhà với bé, chăm sóc và thật sự trở thành gia đình của bé. Tôi muốn anh ấy có sự nghiệp tốt, nếu khả năng chi tiêu không tương đồng, sẽ dẫn tới mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống chung.
Trong tưởng tượng của tôi, đó là một gia đình mà tất cả thành viên yêu thương, chăm sóc nhau, luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cùng dắt tay nhau đi đến cuối con đường. Để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc ấy, những yếu tố trên với tôi đều rất quan trọng và cảm thấy không thể bỏ yếu tố nào. Một người đàn ông như vậy đã khó tìm, có tìm được phần lớn các anh đều thích cô gái trẻ chưa vướng bận gì, không thích có "hàng khuyến mãi đính kèm".
Quay đi quay lại sắp 40 tuổi, tự nhiên tôi thấy gần như không còn hy vọng, đang có xu hướng quay lại yêu cuộc sống độc thân. Tôi nghiêm túc suy nghĩ tới việc nhận thêm một bé gái làm con nuôi, thậm chí đã bàn bạc với con gái về vấn đề này. Nếu làm vậy, cơ hội lấy chồng lần nữa với tôi thực sự khép lại. Một người mẹ đơn thân với một đứa bé đã khó, giờ với hai đứa bé và hàng loạt tiêu chuẩn như vậy, càng khó hơn. Lúc đó chắc tôi xác định "bỏ cuộc chơi".
Tôi vẫn chưa suy nghĩ thông suốt nên làm gì, tiếp tục tìm kiếm anh ấy hay bỏ cuộc, nhận thêm con nuôi, rồi chỉ tập trung kiếm tiền nuôi nấng các con và tiếp tục tự động viên bản thân vượt qua những lúc cô đơn một mình như bấy lâu nay?
Cảm ơn các bạn kiên nhẫn đọc tới dòng này. Tôi rất mong có thêm ý kiến của những người ngoài cuộc trước khi quyết định một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Cảm ơn các bạn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sunshine
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
