From: Yen Luong
Sent: Friday, July 18, 2008 5:51 PM
Subject: Gui chi Khanh
Chị nên xem xét thái độ của con chị và con anh ấy thế nào rồi hãy quyết định.
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chị là người phụ nữ đảm đang, biết hy sinh, nhưng tình cảm lại lại lận đận đến vậy. Thật tiếc cho chồng và gia đình chồng chị có phước mới cưới được một người như chị, nhưng lại không biết quý, biết giữ.
Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu, đúng không chị. Nhưng dù sao chị cũng đã được bù đắp là chị còn có đứa con để làm niềm an ủi, cuộc sống của chị hiện tại cũng đã được tự do, có công việc ổn định, kinh tế gia đình cũng không đến nỗi vất vả như trước đây. Em nghĩ với công việc hiện tại và với một người phụ nữ đảm đang như chị cũng đủ sức để nuôi sống hai mẹ con cả bây giờ và sau này phải không chị?
Còn về mặt tình cảm, chị cũng không phải cô đơn vì đã có con bên cạnh, nên theo em với một người phụ nữ đau khổ nhiều trong chuyện tình cảm như vậy thì chị cũng không nhất thiết phải đi thêm bước nữa làm gì. Em sợ chị lại bị vấp ngã giống như hai lần trước. Vả lại với người này chị chỉ quý thôi chứ không phải là yêu tha thiết phải không?
Còn nếu chị đến với anh ấy, nỗi vất vả sẽ lại trút lên vai của chị vì anh ấy cũng có hai con gái. Chị lại phải lo toan cho con của anh ấy, rồi chưa kể chị phải giải quyết mối bất hòa của con anh, con em sau này nữa.
Nhưng chị xem xét lại mình, nếu chị thấy có thể chấp nhận được, có thể vì anh ấy mà hy sinh mình một lần nữa thì liệu con chị sẽ như thế nào? Con chị có chấp nhận người cha mới này hay không? Nhưng em đảm bảo với chị tình cảm của con chị và chị sẽ không như bây giờ vì nó đã bị san sẻ, liệu con chị có sống vui vẻ và vô tư, học hành giỏi giang như hiện tại không?
Em biết nếu ở vậy nuôi con thì không ai chia sẻ những vất vả, lo toan với chị. Nhưng nó bây giờ không cần thiết nữa đâu chị, rồi con chị khi lớn lên nó sẽ hiểu.
Hoàn cảnh của anh ấy cũng đáng thương thật vì cũng còn hai con nhỏ, nhưng liệu chúng có chấp nhận chị không? Hiện tại chúng rất quý mến chị, nhưng khi cả hai quyết định sống chung thì lại là một chuyện khác. Biết đâu chúng cũng không muốn cha mình cưới vợ thì sao?
Do đó, chị nên tìm cách để xem xét thái độ của con chị với người ấy. 13 tuổi cũng đã biết được chuyện, chị cũng nên nói khéo với cháu liệu có bố mới con có thích không?
Theo em thì hiếm khi có cháu nào muốn san sẻ tình cảm của cha, mẹ mình cả, do đó chị và anh ấy hãy quan sát thái độ của các con rồi quyết định chị nhé.
Em Yến.