Em đầy khuyết điểm với nhiều chữ không: không xinh, không cao để người khác phải ngước nhìn và không tiền nữa (cười). Nếu anh tìm một nửa hoàn hảo thì em không phải lựa chọn ấy. Nhưng nếu anh chọn một người chân thành, tử tế, cố gắng thay đổi để tốt lên mỗi ngày, em xin ứng cử.
Càng sống em càng thấy lạc lõng giữa cuộc đời, càng cô độc trong nỗi cô đơn của chính mình. Anh à, cô đơn không đáng sợ bằng cô độc. Em tin trên đời này có chữ duyên. Càng sống càng thấm thía chữ duyên trong cách người ta có số gắn bó với nhau được hay không, làm được nên những chuyện tốt đẹp không. Đôi lần em được chữ duyên ấy ghé thăm nhưng có lẽ chưa đủ may mắn nên toàn là duyên lỡ, mang đến nhiều nỗi buồn và không đi đến đâu.
Nhiều khi em cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống vì chân thành và tử tế cho đi không có nghĩa là em nhận lại được như vậy. Chắc trước giờ em tìm nhầm người thương, hoặc người ta tìm nhầm em rồi nên họ đều đến và đi nhanh như vậy. Để giữa chốn đông người, em tự hỏi: biết ai để tìm, biết ai để gặp và biết ai để tự khẳng định rằng mình đã tìm thấy anh, hay hạnh phúc hơn là chúng ta đã tìm thấy nhau? Có lẽ, duyên phận của em còn đang mải mê nơi đâu giữa chốn Sài Gòn tấp nập đầy bộn bề, lo toan của cuộc sống, nên em và anh tìm mãi chẳng thấy nhau.
Đây là lần thứ 2 em viết trên chuyên mục này, vì tin nếu cuộc đời cho chúng ta duyên phận, nếu thật sự ta là của nhau, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, mọi vật thay đổi, em và anh thay đổi, kể cả việc chúng ta phải trải qua biết bao cuộc tình, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Chắc nhanh thôi em sẽ tìm thấy anh, có thể mạnh dạn đứng trước mặt anh nói rằng "Chào anh, có phải em là người anh đang tìm?", không rụt rè để rồi chỉ biết đứng lặng xa xa nhìn anh như thể chúng ta chưa từng quen
Hạnh phúc nhất là khi mình thương một người và người đó cũng thương mình, chứ không phải là được nhiều người yêu thương, theo đuổi. Mong anh sẽ tìm thấy em ở đâu đó giữa Sài Gòn rộng lớn này, vì sợ rằng dù anh đang ở sát bên em, vẫn không thể nhận ra đó là em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ