Dưới cái nắng ấm áp cuối mùa đông, ngoài đường, dòng người đang hối hả. Hai bên con phố, nhà nhà trang hoàng lộng lẫy bởi những hoa mai giấy, anh cũng cố gắng chạy nhanh đi gặp đối tác để ký cho xong cái hợp đồng sếp vừa giao.
Những ngày giáp tết thật bận rộn, ai cũng nôn nao muốn về quê đón tết, riêng anh thì anh không có quê, nên năm nào anh cũng ăn tết với nỗi nhớ ai đó da diết. Vậy là cái Tết này là cái Tết thứ ba kể từ ngày mình gặp nhau. Thường thì trong tình yêu, ai cũng có những kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên kỷ niệm khi bắt gặp ánh mắt hớp hồn của cô gái trong quán ăn bình dân cách đây ba năm về trước.
Công việc của anh lúc nào cũng vội vội vàng vàng, nên anh rất vô tình khi cô gái ngồi bàn kế bên là vợ tương lai của mình mà mình không hề hay biết. Ăn vội dĩa cơm sườn nướng, anh lao ngay ra xe sau cú gọi điện thoại của chị trưởng phòng . Vừa đội xong cái nón bảo hiểm cho an toàn thì có một giọng ai đó í ới từ phía sau: “Anh gì đó ơi, anh để quên đồ nè”. Anh quay lại, chợt giật mình vì đó là bộ hồ sơ rất quan trọng mà anh vừa ký xong bên công ty đối tác. Nếu hợp đồng đó mất, thông tin lộ ra bên ngoài, có lẽ anh sẽ ăn mỳ gói suốt đời luôn đó .
Nhận hồ sơ từ tay em, tự nhiên tim anh đạp mạnh, tay run lẩy bẩy, sao vậy nhỉ, mà sao đôi mắt kia long lanh đến mức đôi chân anh không nhấc đi nổi. Anh thẩn thờ trong tậm trạng khó tả sao sao ấy. Anh chỉ kịp gởi em card visit và không quên nói một câu: “Khi nào về đến nhà nhớ gọi để anh nói cảm ơn em nhé”. Nghĩ lại cũng vui em nhỉ, sao anh không nói cảm ơn ngay lúc đó mà phải đợi em gọi lại mới cảm ơn. Cái gì cũng có lý do của nó phải không em?
Và rồi đã bao lần gặp em, đã bao lần anh gọi điện, nhưng chưa một lần anh nói được câu cảm ơn em. Vì gặp em rồi anh không còn nhớ gì nữa, chỉ biết ngắm mây bay, ngắm bầu trời, ngắm đôi mắt đẹp đã bao lần làm anh say đắm. Ba năm anh chờ đợi cô sinh viên này ra trường là cả ba năm anh dệt bao mộng đẹp. Anh vui mừng khi nhận tin em vừa ứng tuyển trong một công ty nước ngoài. Nhưng có một điều làm anh thương em nhất là trong giỏ sách của em lúc nào cũng có những quyển từ điển dày cộm, nặng trịch. Em bảo đó là hành trang cho em khi bắt đầu bước vào những ngày đầu đi thông dịch.
Em à, đó là những ngày đầu thôi nhé, sau này em sẽ không phải mang nhựng cuốn từ điển to nặng như vậy nữa đâu. Anh đã chuẩn bị mua tặng em một món quà vào dịp tết này rồi nè. Anh biết là em thích màu trắng nên anh sẽ chọn cái Samsung Galaxy Tab 8.4 màu trắng rất dễ thương, kiểu dáng đẹp và sang trọng tặng em để nói lời cảm ơn em về tập hồ sơ ngày trước, chịu không nè.
Với cái máy này , em sẽ cài được phần mềm từ điển, em có thể tra từ bất cứ khi nào. Em còn thể thể nghe được phát âm của từ và xem được chú thích của từ vựng nữa. Màn hình lớn 8,4 inch em tha hồ tìm từ vựng nha. Với lại công việc thông dịch của em cũng cần phải đi đây đi đó với sếp, nên máy sẽ thay anh làm bạn với em trên tất cả mọi nẻo đường.
Những lúc nghỉ giữa ca, em có thể lên Internet xem phim, xem ca nhạc, vô facebook để giải trí hoặc xem những bài học tiếng Anh trên Youtube. Camera 8MP sẽ cho em những tấm hình đẹp lung linh thật sinh động, quay phim HD độ phân giải cao giúp em quay lại những cuộc giao lưu với những người nước ngoài nữa nè.
Ngoài khả năng kết nối Wi-Fi còn sử dụng băng thông 3G cho tốc độ download dữ liệu, máy cho phép người dùng nghe gọi như đang sử dụng một chiếc smartphone, vì vậy em vừa làm việc vừa có thể thấy được cuộc gọi của anh gọi đến. Nhưng có một lý do mà anh biết em sẽ thích nhất đó là trọng lượng rất nhẹ chỉ 298g và mỏng 6,6mm, em dễ dàng cất vào một chiếc giỏ thời trang nhỏ gọn chứ không phải một cái balo to đùng để đựng mấy cuốn từ điển nữa.
Còn mấy hôm nữa là em về quê ăn Tết với gia đình em rồi, còn anh ở lại Sài Gòn thì buồn lắm đó, em có biết không. Nhớ lắm cô thông dịch xinh xắn và đáng yêu, ngày nào cũng ngồi sau xe để cùng anh dạo qua các con phố khi mặt trời lặng những tia nắng cuối ngày. Nếu không có em, anh sẽ để quên mọi thứ ở quán cơm một lần nữa mất thôi.
Ra Giêng này, anh sẽ thưa với ba má, cho anh được đón “cô gái ân nhân” của anh về nhà, để cô gái ấy lúc nào cũng bên cạnh nhắc nhở anh không được bỏ quên hồ sơ một lần nào nữa đâu đó.
Lâm Mạnh Hiển
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |