Phải chăng vì kiếp trước vô "duyên" nên không thể gặp, không "nợ" nên chẳng thể đi cùng nhau? Nếu đúng như vậy, thôi kiếp này ta tự tạo duyên nợ cho nhau em nhỉ. Anh viết thư tình, em hồi đáp cũng coi như sự khởi tạo của duyên lành.
Năm 2022, có nhiều sự kiện ra khiến anh nhận ra nhiều bài học về hạnh phúc và giá trị cuộc sống. Khi nhìn lại, anh thấy bản thân đã bị cuốn đi một cách vô thức trong guồng quay tiền tài - danh lợi - sự nghiệp - những thứ anh từng nghĩ sẽ mang lại cho mình và người thân sự bình an, vui vẻ. Suốt thời gian dài, anh bỏ bê tâm hồn mình khiến nó chịu những tổn thương, áp lực nặng nề.
Vậy nên năm nay anh chẳng còn đặt ưu tiên cho những mục tiêu về tài chính hay công việc nữa. Thay vào đó anh muốn bản thân thực sự hạnh phúc, an nhiên, tràn đầy năng lượng yêu thương. Đó cũng chính là lý do anh viết những dòng này cho em - người mà anh hy vọng sẽ cùng nhau hoàn thiện bức tranh tình yêu. Anh không chờ đợi em mang hạnh phúc đến cho anh, cuộc sống của anh vẫn ổn nhưng tin rằng có thêm em càng trở nên hoàn hảo. Vậy hãy thử xem liệu chúng ta có là hai mảnh ghép phù hợp dành cho nhau không nhé.
Về anh:
Anh trưởng thành và chín chắn. Tuổi thơ khó khăn, vất vả đã góp phần tạo nên chàng trai tự lập sớm, cầu tiến, biết lo toan. Từ trước đến giờ, anh chưa để cho gia đình phải bận tâm về bất kỳ việc gì (ngoài việc chưa chịu lấy vợ). Vậy nên hãy tin tưởng rằng anh đủ bản lĩnh che chở em trước những sóng gió cuộc đời nhé.
Anh sâu sắc và hiểu chuyện. Nếu anh và em thực sự đồng điệu, những cuộc trò chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Anh có thể bàn luận với em về mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày đến vĩ mô như kinh tế, chính trị, văn hóa... Một chút tinh tế để chỉ cần nhìn vào mắt em là có thể cảm nhận được cảm xúc của em là gì. Bất kể khi nào em cần người tâm sự, hãy tìm đến anh nhé vì khả lắng nghe và chia sẻ của anh tốt lắm đó.
Giữa mẫu người đàn ông của gia đình và công việc, anh thuộc kiểu 50/50, mỗi thứ một nửa. Anh quan tâm đến cha mẹ, người thân và luôn cố gắng để họ có cuộc sống tốt nhất. Nhiều lúc anh thấy mình nghĩ cho gia đình còn nhiều hơn cả bản thân. Mai mốt em chẳng phải lo không ai phụ việc nhà đâu, anh biết nấu ăn, sẵn sàng chia sẻ với em chuyện chăm sóc con cái, nhà cửa... Anh có nhiều khát khao cho sự nghiệp, có ý chí, cầu tiến. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, chưa gọi là thành đạt nhưng anh thấy mọi thứ đều ổn.
Anh thích khám phá trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên. Vậy nên anh đi khá nhiều nơi rồi. Hy vọng em cũng có sở thích xê dịch để sau này chúng ta cùng đồng hành nhé. Nếu em thích cây cối, nhâm nhi tách trà, ly cà phê, nghe tình ca và đọc sách, hãy về chung team với anh. Thích ôm hôn, cưng nựng người yêu như anh nữa càng tuyệt vời hơn.
Nhìn lại thấy nhiều ưu điểm quá, giờ là nhược điểm nè. Anh không biết hút thuốc, rượu bia không uống được nhiều. Chắc tại không có hai thứ thần dược đó nên anh hơi nhỏ con. Nếu em tìm kiếm chàng trai cao to, đẹp trai, vậy không phải là anh. Anh chỉ cao cỡ 1,65 m thôi. Không hiểu sao nhà anh ai cũng cao lớn, có mỗi anh lạc quẻ. Mẹ lúc nào cũng nói anh ăn như mèo, không lớn nổi. Sau này về chung nhà, em nhớ vỗ béo cho anh nha.
Anh hơi vụng về, không tháo vát trong những công việc chân tay như sửa chữa, xây dựng... bù lại nhờ có tinh thần học hỏi và cố gắng nên mấy cái đó anh cũng biết làm, chỉ không giỏi thôi. Anh không quá khéo léo trong giao tiếp, không biết cách lấy lòng người khác, đôi khi vì tính thẳng thắn còn làm nhiều người khó chịu. Dù có chút hơi nóng tính nhưng anh sẽ luôn dịu dàng với em.
Vài mong muốn về em:
Thực ra anh không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào với bạn đời. Một khi đã yêu thương thật lòng, tất cả tiêu chí đều không cần thiết. Anh sẽ không vì bây giờ em xinh đẹp thì thương, rồi hết yêu khi em già đi. Mong em sống tình cảm, chân thành, tích cực, hiểu chuyện và biết cách đối nhân xử thế. Em làm gì cũng được nhưng hãy có công việc yêu thích, lương thiện để không phải phụ thuộc ai khi bất trắc xảy ra. Một cô gái tính cách nhẹ nhàng, thiên hướng về gia đình nhiều hơn có lẽ phù hợp với anh nhất. Cuối cùng về ngoại hình, không cần em xinh đẹp lung linh, dễ nhìn và dễ thương là được rồi.
Bài của anh khá dài rồi, xin dừng ở đây nha. Hy vọng VnExpress sẽ mang duyên lành đến cho hai ta và cả những người còn lạc nhau ngoài kia. Mong thư em.
Chúc em và mọi người năm mới thân khỏe, tâm an, thành công và hạnh phúc viên mãn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam