Em ở trên này đọc những dòng chia sẻ của mọi người cũng nhiều rồi, hôm nay Vĩnh Phúc trời đổ mưa, giống với tâm trạng của em này. Công việc tạm gác lại, em xin phép viết vài lời tâm sự. Em lên đây đọc những dòng cảm xúc của mọi người và cũng là để đi tìm một nửa phù hợp, không biết anh đang ở đâu trên bản đồ hình chữ S này, hy vọng em sẽ tìm được. Nhà khó khăn nên bố mẹ em phải đi làm kinh tế xa. Bà nuôi em ăn học, khôn lớn. Đến cấp ba em được cô ruột giúp đỡ cho đi du học. Em sang Hàn Quốc học và ở lại làm việc năm năm. Thời gian đó em vừa đi học vừa đi làm thêm, cuộc sống cũng vất vả nhưng em cảm thấy vui và học hỏi, trải nghiệm được nhiều thứ.
Năm năm xa nhà em cảm thấy nhớ gia đình, bố mẹ và bà cũng có tuổi nên em quyết định trở về. Lúc này em cũng dành dụm được một khoản, muốn về quê hương lập nghiệp. Em từng trải qua ba mối tình nhưng không được trọn vẹn. Có thời gian em không còn thiện cảm với đàn ông, chỉ vùi mình vào công việc. Giờ bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình, con cái đầy đủ, nhiều khi đi họp lớp em cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Em rất thích trẻ con. Ở tuổi này bố mẹ, gia đình cũng tác động và khuyên nhủ em nhiều, em cũng muốn tìm cho mình một người phù hợp để xây dựng mái ấm gia đình.
Em tìm một người từng trải qua khó khăn như em để hiểu và tiến đến hôn nhân. Em nghĩ người từng trải qua khó khăn, vất vả sẽ dễ đồng cảm và hợp với em hơn, để có thể cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình từ những viên gạch đầu tiên, từ những ngày yêu, tìm hiểu cho đến khi tiến tới hôn nhân. Em tìm một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình, với người phụ nữ của mình. Nói ở đây dài lắm, em xin phép chia sẻ với anh nhiều hơn nữa sau nhé. Em hy vọng anh đọc được và mail cho em, mình cùng cho nhau cơ hội trò chuyện.
Cảm ơn anh đã đọc hết đôi lời tâm sự xuất phát từ cảm xúc của em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
- Giới tính: Nữ