Có lẽ may mắn chưa đến với anh nhưng nỗ lực tìm kiếm "một nửa" còn lại vẫn luôn âm ỉ trong tim nên anh chẳng ngại ngùng gì khi viết thư gửi chuyên mục.
Hà Nội tấp nập là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đối với mọi người, gia đình là nơi để trở về, nơi người ta gọi là tổ ấm, còn đối với anh, đó là điều xa vời. Vậy nên nếu anh không chủ động, làm sao có câu chuyện.
Anh sống và làm việc tại Hà Nội, nơi có cái nắng cái gió và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thân hình anh vừa vặn, không cao cũng không thấp, da trắng, tính cách hiền lành, nhẹ nhàng, hòa đồng, hoạt bát, không nghiện ngập hay cờ bạc, uống được ít bia ngoại giao.
Mong tìm được bạn gái hiền dịu, yêu thương gia đình, còn không thì duyên đến đâu, anh theo tới đó.
Đôi dòng tâm sự, mong gặp người thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam