Với sự thể hiện đó, cô gái mặc dù khá xinh xắn và dễ nhìn, đã "mất điểm" với người khách lạ đang ngồi trong nhà mà mẹ cô đã cất công sắp xếp để giới thiệu tới làm mối cho mình.
Đây là một tình huống được chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đưa ra trong buổi nói chuyện với các bạn trẻ về chuyên đề duyên con gái tại nhà Văn hóa phụ nữ quận 3, TP HCM, vừa qua.
![]() |
Sự duyên dáng không chỉ thể hiện trên khuôn mặt mà trong cả lời nói cử chỉ. Ảnh: Hải Duyên |
Trao đổi với các bạn trẻ, chuyên gia tâm lý Lý thị Mai cho biết, duyên con gái có hai loại, duyên tự nhiên do trời ban và duyên do chính người con gái tự tạo ra. Mỗi người sinh ra ai cũng được tạo hóa ban tặng cho một chút duyên, người ít người nhiều. Nhưng cái duyên đó có ở lại với các bạn nữ theo thời gian hay không lại tùy thuộc vào ý thức của mỗi người. Chủ yếu sự duyên dáng của mỗi con người do chính mình trau dồi và tạo nên. Nếu không biết học hỏi, rèn luyện thì dù khi sinh ra có duyên đến mấy nó cũng sẽ rơi rụng theo thời gian.
![]() |
Người con gái phải luôn tự rèn luyện và tự tạo ra net duyên của mình. Ảnh: Hải Duyên |
Cái duyên đeo đuổi con người trong suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Có những người trước khi đi vào cõi vĩnh hằng còn muốn trang điểm lại bản thân, lựa chọn cho mình những trang phục đẹp nhất, mới nhất. "Từ những em nhỏ cho đến những bạn thanh niên, những người 30 tuổi, 50 tuổi đều cần phải làm duyên. Biết làm duyên để cho cuộc sống trở nên đáng yêu hơn", nhà tâm lý nói.
Không phải chỉ khi còn con gái mà kể cả khi đã có gia đình người phụ nữ vẫn có duyên và cũng phải làm duyên. Khi còn trẻ thì làm duyên để tìm người yêu nhưng khi có gia đình thì làm duyên cho chồng để giữ hạnh phúc gia đình được bền chặt.
Sự duyên dáng của người con gái còn thể hiện qua công việc hay còn gọi là "nghệ duyên". Mỗi người làm công việc khác nhau có những nét duyên khác nhau. Duyên của một cô giáo được thể hiện trên bục giảng, của người bán hàng thì là lời mời chào khách nhiệt tình ngọt ngào.
"Duyên không thể sờ mó được nhưng người ta có thể cảm nhận được qua ánh mắt qua tâm hồn. 'Tóc em dài em cài hoa thiên lý, miệng em cười có ý anh thương', cái duyên nó là ở chỗ đó. Nó tiềm ẩn trong tâm hồn, trong điệu bộ của người con gái nhưng không phải ai cũng tự tạo được cái duyên cho mình", bà Mai nói.
Một người đàn ông tâm sự với chuyên gia tâm lý về vợ: "Tôi luôn hãnh diện mỗi khi đi bên cạnh cô ấy trong những buổi tiệc hay ở nơi công sở. Cô ấy đẹp như một bông hoa. Bạn bè ai cũng hết lời khen ngợi tôi lấy được một người vợ đẹp và duyên dáng. Nhưng ôi chao không thể hiểu được tại sao mỗi khi về đến nhà là cô ấy trở thành một người khác hẳn tôi không thể nhận ra. Những bộ quần áo cô ấy mặc cứ gọi là xỉn màu, tả tơi". Đơn giản một điều, người vợ này có quan niệm khi về nhà chẳng ai nhìn nên không cần quan tâm đến chuyện mình ăn mặc thế nào.
Một cô gái khá dễ thương đi chợ cùng người bạn trai đến một cửa hàng rau. Cô bé đảo một vòng từ trên xuống đưới rồi cầm mớ rau đưa lên trước mặt người bán hàng hỏi "nhiêu zậy" với giọng điệu chanh chua. Hành động của cô gái khiến người bạn trai đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngại ngùng thay vì ánh mắt của những người xung quanh. Vậy là cô bạn đã vô tình đánh mất cái duyên của minh chỉ trong một hành động rất nhỏ. Lúc đó, giá như "có ai bán cái dịu dàng, tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên".
Hải Duyên