Cô gái nhỏ bé năm nào giờ đã bước sang tuổi 32, vậy mà vẫn một mình một bóng, lặng lẽ như cái bóng đèn hỏng trong góc phòng. Nhiều lúc tự an ủi: "Chắc duyên mình chưa tới..." nhưng nghĩ kỹ lại, hay là "Duyên đi lạc luôn rồi không tìm thấy đường về"? Nay xin phép hỏi một câu: Gu của các ông là gì? Sao mãi chẳng thấy ai tia tui hết vậy? Xin tự giới thiệu: Tui sinh năm 1994, trông cũng... tạm được, chỉ có điều hơi nhỏ con (thật ra là thấp, nhưng nói vậy để đỡ chạnh lòng). Tính hơi trầm, ít nói, chắc cũng vì vậy mà vẫn độc thân bền vững đến tận bây giờ.
Nếu bạn đang tìm một cô gái nóng bỏng, sắc sảo, quyến rũ thần thái thì... xin lỗi, tui không có. Tui đơn giản lắm, từ cách nói chuyện, ăn mặc đến lối sống. Không cầu kỳ, không màu mè, nhưng được cái chân thành. Tui lớn lên ở vùng Tây Nguyên, không nhộn nhịp như thành phố, nhưng không khí mát mẻ, con người dễ thương. Nếu có dịp, ghé thăm Tây Nguyên đi, biết đâu lại gặp nhau nhỉ! Nhưng mà hiện tại tui làm việc tại TP HCM. Đôi dòng chia sẻ không thể nói hết về bản thân, nhưng hy vọng rằng đâu đó, có người sẽ thấy điều này thú vị.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Gon
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ