![]() |
Ca sĩ Duy Quang và Yến Xuân. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
"Chẳng biết từ khi nào, tôi đã bị cô gái nhỏ nhắn có nụ cười rất tươi này cuốn hút", ca sĩ Duy Quang hạnh phúc nhớ lại. Về Việt Nam từ năm 2000, Duy Quang mang tâm trạng háo hức của một ca sĩ được trở về hát trên quê hương. Nhưng trong anh vẫn mang một nỗi buồn sâu kín của người đàn ông vừa tan vỡ chuyện gia đình.
Trong những lần đi hát, anh vô tình gặp Yến Xuân. Trái tim tưởng chừng ngủ yên của anh vui trở lại. Dù "đối tượng" nhỏ hơn anh tới 20 tuổi nhưng bằng thái độ chân thành, nghiêm túc, tình cảm của anh cuối cùng cũng được người đẹp đón nhận.
Hỏi Duy Quang rằng cưới Yến Xuân rồi anh có muốn chị ở nhà để chăm lo gia đình và công việc kinh doanh không? Anh cười: "Công việc của tôi xưa không có Yến Xuân vẫn chạy tốt. Cớ gì tôi phải bắt cô ấy gánh những chuyện làm ăn của mình. Tôi chỉ ra một điều kiện duy nhất là sau khi cưới, cô ấy nên đi hát ít và chọn những bài có chất lượng. Chứ cứ chạy nhiều, hát nhiều cực khổ mà thu nhập lại chẳng đáng bao nhiêu. Chúng tôi vẫn còn phòng trà tình ca để hát nữa mà".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)