From: Thien Phuoc
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 17, 2006 10:38 PM
Subject: Tôi có phải dùng vũ lực để dạy vợ?
Hãy cười lên anh Tiến ơi,
Xin lỗi anh nhé, tôi đọc chuyện của anh tôi cảm thấy buồn cười quá, xin lỗi anh cho phép tôi được cười một chút xíu nhé. Bây giờ tôi xin phép được góp ý với anh nhé, như anh đã thấy là anh hơn vợ anh nhiều lắm lắm, anh hơn vợ anh rất nhiều trong khía cạnh tài chánh, địa vị, và việc nhà nửa, đàn ông cũng hiếm người được như anh đó và đó là điều rất tốt.
Nhưng, anh có hơn vợ anh ở khía cạnh biết để ý đến vợ không? Anh có nghĩ rằng một người biết là mình thua kém thì sẽ có những tự ái âm thầm chờ dịp bộc phát không? Nếu như giữa vợ chồng mà tình yêu không có, phải sống với nhau vì trách nhiệm và bổn phận thì sẽ có sự so sánh hơn thua, kẻ bị thua sẽ im lặng biết là thua và tìm mọi cách chê trách kẻ thắng... Có lẽ anh đã thấy được điều đó.
Bây giờ tôi xin phép được hỏi anh vài việc lặt vặt mà phụ nữ rất thích nhé: Anh có thường tặng hoa cho vợ không? Anh có thường gọi điện thoại hoặc nhắn tin SMS cho vợ để nói rằng "anh yêu em" không? Anh có thường đưa vợ đi chơi hoặc đi du lịch không? Khi bị vợ trách "tại ông, tại ông..." anh có cười tươi đáp lại "ừ tại tôi, tại vì tôi yêu em quá cho nên đầu óc tôi lúc nào cũng lẫn thẩn không làm được việc gì...".
Riêng về câu hỏi của anh "có nên dùng vũ lực để dạy vợ?" tôi dứt khoát là không. Là vì dùng vũ lực thì chỉ có phá nát tất cả thôi, ngạn ngữ La Tinh có câu "người đàn ông đánh vợ thì cũng giống như một người đánh vào bao bột, tất cả bột bay đi mất chỉ còn lại cái bao". Nói như vậy anh hiểu rằng nếu anh dùng vũ lực thì cho dù vợ anh phục tùng anh thì cũng chỉ là bề ngoài của cô ấy mà thôi.
Trong trường hợp anh không thể chịu đựng được và anh nghĩ rằng ở cơ quan anh hét ra lửa, anh hãy nghĩ nếu như anh hét mà có người nào đó không nghe thì sao? Anh sẽ làm gì người đó? Anh có dùng vũ lực với người đó không? Hay là anh sẽ nhẹ nhàng nói lời chia tay với người đó và người đó phải ra đi là vì anh là phó giám đốc cơ quan.
Nhưng trong trường hợp vợ anh thì hơi khác, là vì cô ấy cũng là "giám đốc" trong nhà giống như anh, cho nên có thể cô ấy sẽ không ra đi. Như vậy có lẽ anh nên ra đi... một thời gian để anh và nhất là cô ấy suy nghĩ lại. Mục đích của anh muốn "dạy vợ" để cho vợ biết suy nghĩ phải không? Khi ra đi sống một nơi khác sẽ có những thay đổi... nói về ăn mặc và ở thì đó là chuyện nhỏ đối với đàn ông, nói về xã hội chung quanh thì anh có thể thu xếp với người nào thân tín của anh để anh có thể sống kín đáo không ai biết.
Tóm lại tôi khuyên anh nên bình tĩnh, coi tất cả mọi chuyện trên đời này là chuyện nhỏ, tôi khuyên anh hãy cười lên thật to.