From: P.T.P.
Sent: Tuesday, August 25, 2009 11:16 AM
Mấy hôm nay mình bận quá nên không có thời gian vào mục Tâm sự để đọc. Mình là độc giả thường xuyên vào mục này để hiểu thêm về cuộc sống và tìm sự đồng cảm cho những tội lỗi mình đã gây ra. Hôm nay đọc được câu chuyện của bạn cách đây nửa năm mình cảm thấy hơi choáng váng và đã rơi nước mắt vì câu chuyện của bạn khá giống của mình từ đầu đến kết thúc có khác là mình không phải cắt đi một bên buồng trứng, nhưng khả năng làm mẹ của bạn và mình thì giống nhau.
Mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của mình để bạn có lựa chọn sáng suất hơn. Câu chuyện của mình không có gì khác bạn cả quá khứ và hiện tại. Giờ đây nỗi đau đã dần lùi vào quá khứ và mình cũng có một người yêu mình mà không hề để ý đến quá khứ. Cách đây mấy tháng người yêu cũ của mình cũng quay về và muốn cưới mình. Mình cũng có tâm trạng như Dương bây giờ, cũng định chấp nhận vì lo cho tương lai. Nhưng mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không quay về với người cũ. Mình đã sai lầm một lần và mình không thể sai lầm lần nữa.
Dương ơi hay cứng rắn lên, đừng vì một lần lầm lỡ mà giờ lại chấp nhận quay về với kể bạc tình. Anh ta không xứng đáng được nhận sự tha thứ của bạn. Bạn rất may mắn là có người bạn trai yêu bạn và thông cảm với quá khứ của bạn thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không quên hẳn mối tình cũ đi. Mình cũng là người sống nội tâm rất khó tha thứ cho những gì mình đã gây ra, nhưng không thể vì lý do nào đó mà lại quay về với người mà mình không còn tình yêu nữa.
Bạn hãy thường xuyên đi khám để chữa trị kịp thời bạn nhé! Sau này nếu điều tồi tệ nhất đến với bạn và mình thì mình mong bạn hay chấp nhận vì mình đã gây ra sai lầm thì mình phải gánh chịu. Cuối cùng mình muốn nói với bạn rằng hãy sống với thực tại và quên quá khứ đó đi. Hãy sống và làm việc thật tốt để bù đắp cho những thiệt thòi mà người đi sau phải gánh chịu. Và hy vọng cách cửa cuộc đời luôn mở rộng đón nhận bạn và mình.
Mình đang khuyên bạn và cũng chính là khuyên mình bởi vì những ngày qua mình cũng đau khổ, buồn chán và suy nghĩ rất nhiều. Giờ thì mình ổn hơn rồi.
Chúc bạn hạnh phúc bên người bạn đã chọn và may mắn sẽ đến với bạn. Bạn hãy nhớ câu này nhé “cho dù ra sao cũng chẳng sao” vì bên cạnh ta con có gia đình và người bạn yêu thương. Mình thường động viên chính mình như vậy mà.
Nếu không phiền bạn có thể liên lac với mình qua email: ngoisaocodonptp@yahoo.com
Cảm ơn tòa soạn và các bạn độc giả đã đọc câu chuyện của tôi. Kính chúc các bạn và ban biên tập mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt.