Dàn diễn viên "Phía cuối cầu vồng) từ trái qua: Bích Huyền, Hoàng Anh, Dương Thùy Linh, Tiến Đoàn, Lục Diệp. |
- Từng từ chối nhiều vai nữ chính, điều gì khiến chị gật đầu với vai phụ trong “Phía cuối cầu vồng”?
- Phim Phía cuối cầu vồng đến với tôi đúng lúc tôi đang có điều kiện thuận lợi về nhiều mặt cả về phía gia đình lẫn thời gian. Ngoài ra, khi nhận được kịch bản tôi cũng cảm thấy rất yên tâm vì nội dung câu chuyện hay, hiện đại và có ý nghĩa. Đặc biệt là với vai Katherine Trần của tôi - một người phụ nữ thuộc giới tính thứ ba - rất khác với những gì mà ta hay được xem trên tivi. Các vai khác mà tôi từng được mời cũng rất hay nhưng tiếc là đến vào lúc tôi bận rộn nên đành bỏ qua.
- Lần đầu đóng phim, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng, không biết mình có hoàn thành được vai diễn như đạo diễn yêu cầu không. Nhưng khi đã bắt đầu quen dần, tôi bị cuốn hút vào công việc này. Đó là cảm giác hưng phấn khi được hóa thân vào cuộc đời của một người khác, sống một cuộc sống khác mình.
Là diễn viên nghiệp dư, tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các anh chị đạo diễn, trợ lý đạo diễn, các diễn viên khác có kinh nghiệm hơn. Mọi người khuyến khích tôi khám phá bản thân để thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của một nhân vật phức tạp. Khi về nhà, tôi cũng nói chuyện với chồng để hiểu hơn về tâm lý của đàn ông, cũng như cách họ xử lý khi gặp một tình huống nhất định. Cảnh khó khăn nhất đối với tôi là cảnh tình cảm với nhân vật Bảo Trang và cảnh tự tử. Sau khi đóng cảnh tình cảm với Bảo Trang, tôi bị đau đầu nặng suốt mấy ngày vì cảm thấy quá căng thẳng. Còn sau cảnh tự tử, tôi phải nhờ chồng mới lấy lại được tinh thần.
- Chị nghĩ vì sao một người có bề ngoài rất mềm mại, nữ tính như chị lại được mời vào dạng vai này?
- Nhân vật của tôi có một bề ngoài nữ tính và khá xinh đẹp chứ không khô khan. Về ban đầu, ngoại hình như vậy là phù hợp với nhân vật. Ngoài ra, mọi người cũng cho rằng nhìn tôi khá yếu đuối, mong manh, nhưng cá tính lại thể hiện một con người mạnh mẽ và nhiều trải nghiệm cuộc sống. Điều đó giúp tôi thể hiện tốt nhân vật.
- Đây là bộ phim có sự góp mặt của rất nhiều người đẹp nhưng thu được hiệu ứng không cao. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Phía cuối cầu vồng là một cách làm phim mới của đạo diễn và nhà sản xuất. Cách dẫn dắt câu chuyện, tốc độ kể chuyện cũng khác nên có thể chưa được chào đón ngay. Tôi cũng nhận thấy nhiều fan truyện “Công ty” của nhà văn Phan Hồn Nhiên cảm thấy thất vọng với nội dung và tạo hình các nhân vật trong phim. Tôi nghĩ xem phim sau khi đọc truyện, khả năng thất vọng thường đến 90%, cho dù phim đó Việt Nam hay Hollywood làm. Thật ra phim có nói là chuyển thể của “Công ty” nhưng khi làm phim, mọi người đã thay đổi rất nhiều về nội dung, cũng như những tuyến nhân vật, không còn giống như trong truyện nữa. Việc tham gia của một số người đẹp góp phần gây tiếng vang cho phim trước khi ra mắt, nhưng để một bộ phim gây được hiệu ứng cao thì còn cần nhiều hơn thế.
Hiện tại, phim đang chiếu 20 tập đầu, chưa có sự xuất hiện nhiều của tôi như ở 20 tập cuối nên tôi chưa nhận được nhiều phản hồi. Bản thân tôi thấy mình vẫn còn khá non trong diễn xuất và kinh nghiệm trước máy quay.
"Cả hai cảm thấy đã tìm đúng nửa đích thực của mình". |
- Thời gian làm phim cũng là thời gian chị có em bé, điều này gây khó khăn gì cho chị?
- Khi nhận lời tham gia phim, tôi chưa có tin vui nhưng thời gian cuối rơi vào đúng 3 tháng đầu mang thai. Tôi may mắn là không bị nghén, dù mệt mỏi hơn bình thường. Ở tuần thứ 11, tôi bị động thai nhẹ và suýt chút nữa phải rút lui khỏi đoàn phim. Trang phục của tôi cũng chật chội hơn và càng về sau tôi càng sử dụng nhiều trang phục của chồng để đóng phim. Tuy vậy mọi người trong đoàn đa số đều đã có gia đình nên rất thông cảm, chăm sóc cho tôi. Nếu không có một êkíp như vậy, chắc đã có một ai đó giống với Linh được thế chỗ vào những tập cuối rồi.
- Lần đầu làm mẹ, cảm xúc của chị thế nào?
- Tuy em bé chưa ra đời, nhưng tôi cảm thấy không thể đợi được. Nhiều người dọa nuôi em bé không đơn giản. Tôi rất hy vọng mình sẽ là một người mẹ tốt, biết cân bằng cuộc sống gia đình để không gặp phải những vướng mắc khi có con đầu lòng.
Em bé của tôi là khả năng lớn là bé trai, dù chưa khẳng định chắc chắn. Việc đặt tên cho bé, hai vợ chồng dành cho ông bà nội. Gia đình nhà chồng tôi có hai con trai nên mọi người cũng không nặng nề lắm về chuyện trai gái. Tuy nhiên, cả tôi và bố chồng đều thích có bé trai đầu lòng, không phải chỉ để nối dõi, mà để sau này là anh cả sẽ biết cách chăm sóc, bảo vệ cho các em và gia đình. Chồng tôi nói con nào cũng thích, nhưng tôi đoán anh cũng thích con trai để cùng chơi thể thao.
- Vợ chồng chị chuẩn bị thế nào cho việc chào đón em bé ra đời?
- Chúng tôi đã chọn được bệnh viện để sinh em bé. Phòng trẻ cũng được quyết định và sang tháng sau, hai vợ chồng sẽ bắt tay vào sơn sửa và mua sắm. Đầu tháng 12, chúng tôi đi dự một đám cưới người bạn bên Singapore, chắc sẽ tranh thủ sắm những gì không tìm được ở Hà Nội.
Ông bà nội ngoại đều bận rộn công tác nên việc chăm sóc bản thân chủ yếu do mình tự đọc sách và hỏi han thêm mọi người xung quanh. Nhà tôi làm nhà hàng, thế nên thỉnh thoảng anh bếp trưởng có món gì ngon và bổ cho bà bầu đều dành cho mình. Thỉnh thoảng tôi cũng theo kinh nghiệm các cụ, ăn nhiều cua, cá chép, trứng để cho con thông minh và xinh đẹp. Tôi dự định tham gia môn Yoga dành cho bà bầu và đi bơi để giúp cho việc sinh đẻ sau này suôn sẻ hơn.
- Đang là một MC đắt show, lại mới đặt bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật thứ bảy, chị có tiếc rằng mình sẽ bỏ qua nhiều cơ hội?
- Tôi tin là mọi việc đều diễn ra có mục đích của nó. Tôi cảm thấy con đường nghệ thuật của mình sau khi lấy chồng đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây. Về sau tôi cũng tin như vậy, có con sẽ có những cơ hội mới. Trên thế giới và cả ở Việt Nam, nhiều các bà mẹ vẫn đang hoạt động nghệ thuật và tạo được dấu ấn. Nếu người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được, tôi tin là như vậy. Cơ hội đến khi mình đang bận, có nghĩa đó không phải là cơ hội của mình.
Tôi chắc chắn không từ bỏ nghệ thuật vì nhận được nhiều sự hỗ trợ của anh em họ hàng. Thỉnh thoảng tham gia vào công việc giải trí sẽ giúp tôi thư giãn về tinh thần, hơn là chỉ ở nhà chăm sóc gia đình và kinh doanh. Chồng tôi cũng nghĩ như thế sẽ tốt vì nếu tôi không vui, anh ấy khó mà vui được (cười). Nhưng để tham gia vào một dự án dài hơi thì hiện tại hơi khó. Nhất là trong thời gian đầu khi bé còn nhỏ và chưa đi học.
Hai vợ chồng thăm nhà thờ San Marco Polo ở Venice, Italy trong tuần trăng mật. |
- Từng khen ngợi chồng là người đàn ông lãng mạn, tâm lý, sau khi cưới, chị thấy người đàn ông của mình có gì thay đổi?
- Anh yêu vợ hơn trước nhiều. Anh cũng rất cố gắng để chiều vợ, không bao giờ để vợ đi khám thai một mình, luôn để ý xem vợ cần gì hay giúp đỡ vợ những việc trong gia đình để vợ không phải lo lắng. Chồng còn nói rằng từ ngày mang bầu, thấy tôi quyến rũ hơn rất nhiều. Mà tôi đã kiểm chứng rồi, đây là nói thật chứ không phải nịnh vợ đâu. Kể cũng lạ thật. Chắc tại lúc trước mình thiếu đường cong quá (cười).
- Khác với những đôi uyên ương khác, khá lâu sau khi cưới, vợ chồng chị mới có tuần trăng mật. Tuần trăng mật muộn này đọng lại dư vị gì trong chị?
- Vợ chồng tôi có tuần trăng mật dài cả tháng ở châu Âu. Quả thật đây là một chuyến đi rất ngọt ngào, để kiểm chứng tình yêu của mình. Có nhiều đôi đi với nhau chỉ sau một tuần đã chán ngấy, vợ chồng tôi lúc nào cũng vui như Tết. Tôi qua thăm nhà chồng bên Warsaw, Ba Lan, được chồng đưa đi đến trường mà chồng đã học, hay nơi mà trước đây chồng mình đã ở, gặp những người bạn của chồng. Tôi cũng mong một ngày được đưa chồng sang London hay Budapest để kể cho chồng nghe thêm về tuổi thơ của mình. Chuyến đi giúp vợ chồng tôi càng thêm khăng khít vì cả hai cảm thấy đúng là đã tìm được một nửa đích thực của mình.
Từ giờ cho tới lúc em bé chào đời, tôi cũng muốn có thêm một chuyến nghỉ ngắn ngày nữa mà người ta gọi là babymoon. Tức là tuần trăng mật cuối cùng trước khi có kẻ thứ 3 xuất hiện.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: T.L.