Nước ngập ngang bụng người sau mưa lớn. Video: Tuấn Việt - Hoàng Thanh.
16h, bầu trời Sài Gòn đen kịt, các xe trên đường phải mở đèn. Ngay sau đó, mưa nặng hạt trút xuống. Khoảng 30 phút sau, hàng loạt đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2), Hiệp Bình (quận Thủ Đức)... ngập nặng. Người dân phải vật lộn với dòng nước.
 
Người dân dắt bộ xe dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa chiều 16/6. Ảnh: Hà An.
Lối vào đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với Điện Biên Phủ tập trung nhiều xe cộ. Dòng người khựng lại, lưỡng lự trước biển nước. Đoạn từ gần châu cầu Sài Gòn đến đến gần tòa nhà The Marnor khoảng 300 m có nhiều lô cốt công trình, mặt đường bị thu hẹp khiến người dân khó khăn hơn khi vượt qua "rốn ngập".
"Đi tiếp thì sợ xe chết máy, nhưng không đi thì biết đi đường nào về nhà đây", anh Vũ Hoàng Quân, 34 tuổi, nói.
Nhiều người liều chạy qua đoạn ngập, nhưng được vài chục mét thì xe tắt máy, phải xuống dẫn bộ. Một số xe đi sau cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hàng người bì bõm nối đuôi nhau trong dòng nước sâu hơn nửa mét, đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nhóm đông đứng bên chỗ khô ráo, chờ mưa ngớt.
"Phải chấp nhận chờ nước rút thôi. Xe tôi nhiều lần nằm đường ở đây rồi", chị Thanh Vân (40 tuổi, ngụ quận 1) nói.
 
Một ô tô chết máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Hà An.
Không chỉ xe máy, ôtô cũng chịu trận giữa dòng nước. Các xe hơi chạy phía sau không dám qua đoạn ngập, xếp hàng 4-5 nối dài cả km. Nhiều tài xế ngồi trong cabin nhoài người ra ngoài, nhìn lên phía trước xem tình hình, lắc đầu ngao ngán. Một số ôtô leo lên vỉa hè với tốc độ nhanh, tạo sóng lớn, xô ngã người đi xe máy.
Bên kia cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, sau khi mất nhiều sức vượt qua đoạn đường ngập, hàng chục người dựng xe máy lên, trút nước ra khỏi ống pô, tháo bugi lau chùi hết sức khổ sở. Tiếng vặn ga nổ máy inh ỏi, mùi xăng xộc lên nồng nặc.
Hai bên đường, mọi người hối hả khuân vác các bao các che chắn nước tràn vào nhà, cửa hàng. Trong các con hẻm ở quận Bình Thạnh, nước ngập ngang bụng, tràn vào nhiều nhà, ướt đồ đạc. Nhà nhà hì hục tác nước, kê vật dụng lên cao như chạy lũ. Các máy bơm hút nước từ trong nhà ra ngoài nổ bành bạch.
"Sài Gòn mỗi lúc mưa lớn nhìn chẳng khác gì sông nước miền Tây", Hoàng Tùng, chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ngao ngán.
 
Nước tràn vào quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Hà An.
Mưa lớn giờ tan tầm khiến các tuyến đường rối loạn, nhất là khu vực ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn, khu vực Bến xe miền Đông. Ngoài ra, một cây phượng lớn trên Tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức bật gốc ngã đè nhà dân, may mắn không có thương vong. Lực lượng chức năng đã đến cắt cây, giải tỏa hiện trường.
Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đến 18h, lượng mưa đo được tại trạm Tân Sơn Hòa (Tân Bình) là 120 mm; trạm Mạc Đỉnh Chi (quận 1) hơn 60 mm. So với lượng mưa 110 m đo được tại trạm Cát Lái hôm 13/6, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm. Nguyên nhân do gió Tây Nam đẩy ẩm từ biển vào, gây mưa to và giông.
Hà An
