Qua loạt bài đề cập đến vấn đề xe buýt hiện nay tôi thấy rất bức xúc trước lối hành xử của cánh tài xế, phụ xe, tiếp viên trên xe buýt. Tuy nhiên tôi nói đây không phải quơ đũa cả nắm!
Theo tôi quan sát, hiện nay cánh tài xế xe buýt chạy xe rất ẩu và cư xử rất thô tục. Tôi rất bức xúc, khi xe chạy đường rất đông đúc, thậm chí kẹt xe vậy mà tài xế vẫn bấm còi xe (còi hơi) với cường độ âm thanh rất lớn, xin lưu ý là mặc dù đó là đường trong nội ô thành phố. Rồi có trường hợp văng tục với hành khách, Đ.M với hành khách, với người đi đường.
Có trường hợp chạy xe giành đường với người đi xe máy, rồi khi xảy ra va quẹt tài xế ngồi trên xe văng tục xuống "Đ.M ngu mà lì".
Xin thử hỏi với cách cư xử như vậy, thì văn hóa còn đâu.
Rồi có trường hợp xe buýt lại là hung thần trên đường phố khi mà hầu hết các vụ tai nạn đều do xe buýt gây ra. Tôi xin dẫn chứng là tuyến xe buýt đi ngang nhà tôi, chạy tuyến BX Chợ Lớn - Lê Minh Xuân. Tôi rất ái ngại những trường hợp như vậy.
Khi mà mọi người đều than phiền và có ý nghĩ không tốt về xe buýt như vậy mặc dù đây là phương tiện góp phần làm cho thành phố văn minh nhưng cũng có 1 bộ phận không nhỏ lại kém thức như vậy!