From: Khanh Hoa
Sent: Saturday, August 22, 2009 8:26 PM
Chị Dương mến,
Tôi cũng cùng ý kiến với Painless Child về việc chị nên đi khám ở bệnh viện, thường xuyên nhờ bệnh viện theo dõi để được xem xét tránh tình trạng tắc nghẽn, viêm nhiễm buồng trứng.
Tôi kể cho chị trường hợp có thai ngoài tử cung và bị cắt một buồng trứng nhưng vẫn có con bình thường mà tôi biết rõ. Cách nay khoảng hơn 10 năm, một cô giáo trẻ dạy Anh ngữ cùng trường với tôi ở Buôn Ma Thuột có thai lần đầu ngoài tử cung, cô đã vào bệnh viện Từ Dũ điều trị, cũng bị cắt một buồng trứng, nhưng sang năm sau thì cô có thai và sinh một con trai. Sau đó cô đã chuyển công tác vào TP HCM và sinh thêm bé gái chỉ cách bé trai có 3 năm.
Tôi cũng còn biết rõ một cô bé hàng xóm của tôi ở Buôn Ma Thuột bị u nang buồng trứng lúc đang học cấp 3, em phải vào Bệnh viện Từ Dũ điều trị. Em cũng bị cắt một buồng trứng, nhưng hiện nay em đã lấy chồng và có một bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh.
Theo tôi, chị không nên tự ti mặc cảm về trường hợp của mình. Chị hãy tự tạo cho mình tâm lý lạc quan hơn. Chị đừng để quá khứ và con người ở quá khứ đó trói buộc chị nữa. Chị đừng tự chui vào cái bẫy mà tôi nghĩ rằng chị sẽ không hạnh phúc, mà ngược lại... Chị đừng quên hắn từng gọi chị là "đồ điên" khi chi cầu xin hắn quay về với chị.
Sau này, nếu chị yếu lòng trở lại với hắn, chắc gì hắn không nói lại câu nói ấy lần nữa. Ngoài ra, hắn còn trơ mặt đưa tay ra "cầm lại tiền" mà mẹ chị gửi trả chi phí nằm viện để mổ lấy thai. Hắn cầm lại đồng tiền ấy được thì tôi cho rằng tính cách hắn bần cùng và đáng khinh thật. Hắn bỏ chị lúc chị đang yếu đuối nhất về tinh thần lẫn thể chất.
Chị đã một lần thấy bộ mặt thật của hắn rồi, mà chị còn phân vân, phải chăng vì chị còn lưu luyến hắn vì đã trót dại dột với hắn? Vì lý do chị lo rằng sau này khó có con... nghe ra không thuyết phục lắm. Nếu không còn tình nghĩa gì với hắn nữa, mong chị đừng để vuột mất cơ hội tốt của mình, là người đàn ông bao dung, quảng đại hiện nay của chị, một người đáng quý đáng trọng đấy chị.
Người tình cũ của chị dù giàu có, học thức, gia đình có thế lực thế nào chăng nữa, theo tôi cũng là một kẻ có tâm hồn và nhân cách không đáng đặt trên bàn cân để so sánh với người bây giờ (có thể người hiện nay về hình thức và gia cảnh không bằng hắn).
Vả lại, chị đã trải nghiệm cảm xúc của người bị phụ bạc, thì người yêu đương thời của chị có đáng bị chị đáp lại tấm chân tình bằng cách quay lại với kẻ từng hắt hủi chị và đang tâm để chị một mình với cùng cực nỗi choáng váng, hụt hẫng không?
Chúc chị quyết định sáng suốt để sống hạnh phúc.
Khánh Hòa