From: Pham Thi Hai Binh
Sent: Wednesday, August 26, 2009 8:45 AM
Thân gửi bạn Dương,
Đọc thư của bạn, mình quyết định viết cho bạn vài dòng. Có thể hiểu những băn khoăn lo lắng của bạn khi hiện tại với một người đàn ông rất tốt, nhưng áp lực về con cái cũng rất lớn. Điều này bạn có thể suy nghĩ kỹ thêm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, việc bạn đắn đo muốn quay về với người đàn ông cũ thì tôi dứt khoát khuyên bạn là không bao giờ. Bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc với con người đó. Bản tính của người đàn ông đó đã bộc lộ rõ khi anh ta quay lưng đi với bạn. Anh ta cũng là một con người vô văn hóa khi nói với bạn những lời lẽ thô tục. Bạn có nghĩ là anh ta lại có thể yêu thương bạn hay lại tiếp tục lừa dối, lợi dụng để rồi khi chán chê lại hắt bỏ bạn. Đừng vì vấn đề con cái mà đánh đổi cả một đời người, sẽ khổ tâm và không thể hạnh phúc.
Cuộc đời người phụ nữ tùy thuộc rất nhiều vào người đàn ông của mình. Bạn đừng vì những lo sợ cảm tính mà đánh mất sự sáng suốt của chính mình. Bạn đã có cơ hội đánh giá, nhìn nhận một con người thì đừng bao giờ sai lầm một lần nữa, sẽ khó sửa sai lắm. Giả dụ trước kia anh ta có cưới bạn thì với một người chồng như vậy cũng khó mà có hạnh phúc trọn vẹn. Còn giả sử bây giờ bạn quay lại với anh ta thì rồi với bản tính của mình, bạn có nghĩ là một lúc nào đó trong cuộc sống sau này, anh ta không chửi bới, dằn vặt bạn vì đã quay lại với anh ta hay không. Theo tôi, bạn đừng bao giờ quay lại với anh ta mà làm khổ một đời mình.
Hiện tại, bạn nên tìm hiểu về vấn đề thai sản kỹ càng và có thể trao đổi với người bạn trai của bạn. Bạn sẽ vượt qua nếu tìm được tình yêu đích thực. Hãy nghĩ bạn trai hiện nay của bạn sẽ buồn biết chừng nào nếu biết những băn khoăn của bạn. Yêu bạn, người ấy đã phải vượt qua rất nhiều, đừng làm cho anh ấy phải lo lắng hơn nữa.
Chân thành chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình và có nghị lực để vượt qua khó khăn.
Bạn gái.