From: Minh Tri
Sent: Saturday, August 22, 2009 11:37 AM
Lời đầu tiên tôi muốn nói với bạn là bạn phải thật sự tỉnh táo và sáng suốt để có thể quyết định đúng đắng mọi chuyện. Có bao giờ bạn tự hỏi mình là trong hai người đàn ông đến với bạn, người nào mới thật lòng yêu thương và là chỗ dựa tốt nhất cho cuộc đờn bạn?
Người yêu đầu tiên đã cho bạn những gì? Cái mà người ấy cho bạn chỉ là sự căm phẫn, lòng thù hận và những nỗi đau về mặt tinh thần lẫn thể xác. Người yêu hiện tại đã sẵn lòng tha thứ, chấp nhận, và đã giúp bạn vượt qua những nỗi đau đó, vậy bạn đan tâm trở lại với con người bội bạc kia mà không nghĩ đến những điều tốt đẹp mà người yêu hiện tại dành cho bạn hay sao?
Cuộc đời là thế đấy bạn, không phải chuyện gì mình muốn là được đâu. Ngay lúc này đây tôi thành tâm khuyên bạn đừng nghĩ gì về con người đã gây ra cho bạn biết bao đau khổ nữa, bạn hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất cho tương lai của ban. Bạn có dám chắc với tôi là sau khi về sống chung với con người bội bạc kia bạn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn không?
Vẫn biết rằng thiên chức làm mẹ là một cái gì đó rất thiêng liêng, nhưng bạn ơi được làm mẹ mà sống trong “địa ngục trần gian” thì bạn có cảm thấy hạnh phúc lắm không vậy bạn? Bạn đã sai lầm khi trao cái quý nhất đời con gái cho gã Sở Khanh kia thì tôi mong bạn đừng sai lầm một lần nữa nếu có ý định trở về với con người kia.
Đã đến lúc bạn phải nghĩ về những gì tốt đẹp nhất bạn ạ. Bạn từng trượt dài trên con đường tăm tối đây là lúc bạn phải tự chọn con đường tươi sáng cho riêng mình vì như vậy bạn mới biết mình ở vị trí nào trong xã hội. Bạn phải biết nắm lấy cơ hội để tự quyết định số phận của mình, hãy tránh xa con người đã gieo sóng gió cho cuộc đời bạn. Bạn hãy nói thật với người yêu hiện tại và cùng với anh ấy tìm cách giải quyết tốt nhất cho bạn lúc này.
Mong là bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc vĩnh hằng từ những quyết định thật sáng suốt bạn nhé.
Chào bạn!