Xin chia sẻ cùng các bạn, từ lúc giãn cách xã hội do dịch bênh tôi không dùng đến ôtô khoảng một tháng nay. Xe của tôi đỗ ở sân nhà, khoảng một tuần đầu không thấy gì bất thường, đến tuần tiếp theo tôi thấy con chó nhà cứ luẩn quẩn trước bánh xe trước và chui dưới gầm xe và sủa. Con chó cứ "loi choi" ở khu vực quanh xe, tôi nghĩ là đã có chuột chui vào khoang máy.
Tôi mở nắp ca-pô thì phát hiện một con chuột khá to phóng từ trong khoang máy ra. Ngay lập tức tôi lấy hơi từ máy nén khí xịt khắp khoang máy từ trên xuống dưới xong đặt hai túi băng phiến trong khoang máy. Ngoài ra, tôi còn lấy ít bông gòn nhét vào một cái hũ thủy tinh loại bé, tẩm dầu gió xanh vào bông gòn và đặt cái hũ thủy tinh vào vị trí của mô-bin cao áp.
Từ đó đến giờ không thấy chuột chui vào khoang máy xe nữa. Ngoài ra, tôi có thói quen là năm ngày tôi đề máy một lần và cho máy nổ tại chỗ khoảng 15 phút. Hiện tại vẫn chưa thấy chuột chui vào, còn nếu tiếp tục giãn cách và không dùng đến xe thì tôi cũng không biết chuột có bị "nhờn mùi" và chui vào nữa không.
Cách này trước đây tôi được một người bạn chỉ dẫn muốn chia sẻ cùng mọi người. Chúc mọi người được an toàn trong mùa dịch và mong đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt để tất cả mọi người ổn định cuộc sống.
Độc giả Nguyễn Cường