Thay vì dành thời gian nghĩ đến việc tự tử và vì sao "từng người tình nhỏ bỏ ta ra đi", bạn hãy đọc thêm một cuốn sách, bạn hãy tập thể dục ở công viên để khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, hay đọc những tấm gương vượt lên số phận để thấy rằng hằng hà sa số người ngoài kia đang khốn khổ hơn cuộc đời mà bạn tự cho là không đáng sống.
Cuộc sống này rõ ràng là rộng lớn, thiên biến vạn hóa, biến đổi không ngừng, hoa thơm cỏ ngọt. Những điều tốt đẹp, những ước mơ, kể cả khổ đau đôi khi cũng có vẻ đẹp của nó, nhiều đến độ bạn dành cả đời để khám phá cũng không đủ.
Sướng khổ tại tâm, nếu bạn bình tâm một chút sẽ thấy rằng nội sinh ra trên cuộc đời này thôi cũng đã là may mắn. Cám ơn cha mẹ đã sinh ra ta, nuôi ta lớn, cho ta ăn học. Cám ơn bạn bè đã ở bên cạnh ta dù chỉ là một vài quãng trong cuộc đời. Cám ơn sếp vì chưa đuổi việc ta. Cám ơn cô, anh kia không yêu ta để ta có thể học cách yêu chính bản thân mình và sẵn sàng yêu một người khác.
Tự tin lên Nguyễn, bỏ ngay ý định tự tử ấy đi.
Minh Triết