Tôi 25 tuổi, đang làm kỹ sư thiết kế cho một công ty Nhật ở Việt Nam, thu nhập tuy ổn định nhưng là người ở tỉnh lên thành phố học rồi làm ở thành phố. Tôi ở trọ nên với mức lương hiện tại không dư nhiều sau mỗi tháng. Chuyện không có gì cho đến khi tôi nhận được giấy trúng tuyển học cao học ở nước ngoài. Tôi chưa thông báo tin này cho ai vì rất phân vân, mong quý độc giả chia sẻ giúp.
Gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh em tôi, đặc biệt là anh trai, tôi thực sự không muốn gia đình thất vọng. Nhà chúng tôi thuộc diện khá nhưng đúng lúc tôi học đại học năm hai, còn anh trai học năm cuối thì kinh tế gia đình khủng hoảng (hiện tại đã ổn). Anh trai quyết định bảo lưu năm cuối đi làm lấy kinh phí cho tôi học và phụ gia đình (học đại học 4 năm rưỡi nên khi bảo lưu anh vẫn có thể lấy bảng điểm 4 năm đi xin việc). Còn tôi chưa giúp được bất cứ điều gì cho gia đình. Xin nói thêm, lúc trẻ tôi rất quậy, lúc nào cũng làm gia đình phiền lòng, giờ muốn làm điều gì đó cho gia đình.
Bạn gái kém tôi 3 tuổi đang học năm cuối, gia đình em khá khó khăn nhưng hoàn toàn không muốn nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ tôi hay gia đình tôi. Tôi thực sự rất nể sự siêng năng và cố gắng của gia đình cô ấy. Bố mẹ cô ấy lên thành phố làm công việc tay chân, nuôi 2 con học đại học, gửi tiền về quê chăm ông bà (bố cô ấy là con út) cộng thêm khoản nợ khá lớn. Bạn gái tôi kể rằng ông bà trên 80 rồi, chỉ mơ có một căn nhà khang trang nên bố đã vay mượn xây căn nhà để ông bà hài lòng. Chúng tôi có bàn chuyện cưới sau khi bạn gái tốt nghiệp nhưng gia đình muốn cô ấy đi làm vài năm để phụ kinh tế đã.
Tôi muốn đi học cao học vì sự kỳ vọng của gia đình, muốn ra nước ngoài học xong làm vài năm kiếm chút vốn mua căn nhà nhỏ chứ không thể ở trọ mãi như hiện tại được. Còn chuyện cưới xin tôi cũng chưa muốn vì lấy vợ về, tôi thì sao cũng được chứ không thể nhìn vợ con khổ (tôi ở trọ nên gặp cảnh này rất nhiều). Bạn gái lại sợ tôi đi vài năm tình cảm phải nhạt, chính tôi cũng sợ điều này xảy ra, chuyện này tôi khó xử quá, mong các bạn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.