![[Caption]](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2013/05/05/a-nh-dreamstimes-jpg-1367720077.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=H3sryJxatzsFtNp1MpXOZA)
Anh kể, ngay từ lần đầu gặp chị Uyên anh đã thấy tim mình đập hơi loạn nhịp, nhưng anh cũng không dám ho he gì, một phần vì đang lo tốt nghiệp. Nhờ chịu khó và có năng lực, sau khi ra trường, anh được thầy hướng dẫn giới thiệu vào làm việc trong viện nghiên cứu. Anh kể, dù cảm mến chị nhưng anh cũng không dám tiến xa hơn, không phải vì sợ phạm phải điều húy “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, mà cảm thấy chị hơi khó gần, dường như chỉ biết quan tâm đến sách vở. Đáng nói hơn, tương quan so sánh, anh thấy mình hơi lép vế: chị dễ nhìn, con gái Hà Nội gốc, bố lại là giáo sư có tiếng nói trong ngành, trong khi nhà anh gốc gác nông dân, ở ngoại tỉnh (hồi đó Hà Tây chưa nhập vào Hà Nội).
“Nói chung là mình sợ cưa không đổ thì chẳng còn mặt mũi nào đến nhà thầy nữa, nên tốt nhất là kính nhi viễn chi thôi”. Anh và ông Cung vô cùng hợp chuyện nhau, có thể đàm đạo từ sáng đến tối, không chỉ vấn đề chuyên môn. Thậm chí sở thích giải trí của anh và ông cũng hợp: Cùng mê bóng đá Pháp, cùng thích văn học Nga, cùng mê câu cá.
Ông Cung chỉ có hai người con là chị Uyên và một anh con trai đang làm việc ở nước ngoài. Ông nhận anh Lâm làm con nuôi. Vợ mất khi ông chuẩn bị về hưu. Vì thế, đợt ông ốm, nằm viện một tháng, ngoài chị Uyên ra thì anh là người chăm sóc chính. Nhìn cảnh anh Lâm tận tụy chăm sóc bố mình, chị Uyên xiêu lòng. Còn ông Cung thì mừng ra mặt khi thấy con gái rượu và học trò cưng thành đôi.
Cuối năm nay, anh chị sẽ kỉ niệm 12 năm ngày cưới. Họ đã có 2 cậu con trai xinh xắn. Anh Lâm cười đùa: “Cứ chân thành với phụ huynh, mình sẽ không ế”.
Tuy nhiên, không phải ai cưa đổ phụ huynh xong cũng chinh phục được đối tượng của mình như anh Lâm.
Khi bắt đầu tăm tia Hương (Thái Bình), Quang được bạn bè quân sư: “Phải chinh phục ông bố khó tính của Hương trước” vì cô vốn nghe lời bố răm rắp. Từ việc lớn liên quan đến sự nghiệp cả đời như chọn ngành học đến việc nhỏ như trang phục hàng ngày, cô đều nghe theo bố. Hương chuyển ngành học từ Luật sang Sư phạm cũng là đáp ứng mong muốn của bố mình.
Được lời khuyên của bạn bè, Quang bắt đầu tấn công ông Hữu. Đến nhà Hương, bao giờ Quang cũng có sẵn hai món quà, một cho cô và một cho bố cô. Biết ông thích chơi cờ tướng, Quang nhờ người bạn vốn buôn hàng chuyến từ Trung Quốc về, mua hộ một bộ bằng gỗ thật xịn đem tặng ông. Ngày nghỉ anh đến hầu cờ ông từ sáng đến tối. Có việc cần đi đâu, ông Hữu không thích nhờ con trai của mình mà luôn gọi Quang đến đi cùng. Nhưng Hương thì không ưa Quang một chút nào, cô vốn học văn nên mơ mộng trong khi Quang có vẻ thực dụng, nặng về vật chất. Vậy là mỗi lần Quang đến, Hương đều tìm cách đuổi khéo, hay trốn không ra tiếp. Ngược lại nhà có giỗ chạp, ông Hữu đều gọi anh đến. Vì Quang mà ông Hữu và cô con gái rượu suốt ngày tranh luận rồi giận dỗi nhau. Quang sau mấy tháng đeo đuổi Hương, thấy được mỗi ông bố mà không được cô con, anh chàng bắt đầu chán, bỏ cuộc. Nhưng dù Quang đã bỏ cuộc, ông Hữu vẫn giận con gái, ông tiếc vì cô đã đánh mất một đám tốt. Thế nên, khi cô giới anh chàng người yêu xịn với bố, ông tỏ vẻ không vui.
Lan Anh (Hoài Đức, Hà Nội) và Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) từng có một thời gian yêu nhau. Sau một thời gian, chàng bắt đầu chán nàng nhưng không thể nói lời chia tay bởi nàng được gia đình chàng ủng hộ nhiệt tình. Cảm nhận được Minh đã chán mình, nhưng Lan Anh không hề bỏ cuộc. Sẵn được gia đình Minh có cảm tình từ trước, Lan Anh càng chủ động kết thân với bố mẹ anh. Ngày nghỉ, cô đến nhà anh dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn cho cả đại gia đình (ông bà, bố mẹ và em gái) dù anh có ở nhà hay không. Sáng sớm, cô qua nhà anh cùng mẹ anh đi bộ quanh khu dân cư để bà đỡ buồn. Lan Anh cũng rất khéo, thường xuyên mang những rau trái được trồng riêng, không phun thuốc trừ sâu để gia đình ăn đến biếu ông bà nội của Minh.
![how-to-look-and-act-when-meeting-his-par](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2013/05/05/how-to-look-and-act-when-meeting-his-parents-jpg-1367720077.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uZWnn9eQT_2CCFxCSGL8cw)
Thấy Lan Anh chăm chỉ, hiền lành, gia đình Minh mừng lắm. Họ lên kế hoạch để đám cưới diễn ra bằng được. Khi Minh phản đối, anh bị bố đánh cho một trận còn bà nội và mẹ anh thì giận ốm mấy ngày liền. Chuẩn bị cho đám cưới, chú rể kiếm cớ bận việc ở lỳ ở công ty, để mặc mọi việc cho bố mẹ và Lan Anh lo liệu. Đêm tân hôn, chú rể vẫn lên công ty, uống rượu với mấy anh em phải trực đến 12 giờ đêm mới về nhà.
Rồi Lan Anh cũng sinh cho Minh một cậu hoàng tử giống anh như tạc, cả đại gia đình xúm vào chăm sóc bé nhưng ông bố thì vẫn kiếm cớ bận việc công ty không về nhà. Bản thân Lan Anh bắt đầu chán cảnh chồng coi mình như người dưng, còn bố mẹ Minh thì hiểu rằng anh thực sự không yêu vợ, lấy vợ chỉ vì gia đình. Ông bà những tưởng có vợ, con trai sẽ chăm về nhà hơn, ai ngờ nó còn đi bụi nhiều hơn, thành ra cũng chán con dâu. Kết quả là sau 2 năm về làm dâu nhà Minh, Lan Anh ra đi trong sự đồng tình của tất cả mọi người. Bố mẹ Minh giữ cháu nội lại chăm sóc, cho Lan Anh một số tiền để cô có thể ổn định cuộc sống mới.
Thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Phương nhận xét, cha mẹ thường thương con, họ không vì sự hài lòng của bản thân mà sẵn sàng ép duyên con với người mà con không yêu, chỉ có bố mẹ yêu. “Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí cha mẹ, bạn sẽ đứng về phía con mình hay về phía một cô cậu người dưng nào đó đang làm vui lòng bạn để lấy lòng con bạn?” Vì thế bạn cũng đừng bao giờ hy vọng cứ chinh phục phụ huynh là bạn có thể chinh phục tình yêu của mình. Con tim có những lý lẽ riêng của nó. Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai con tim chứ không phải sự đồng điệu với phụ huynh... của một con tim nào đó. Nhưng nếu bạn thật lòng với người ấy và gia đình người ấy, xác suất người ấy xiêu lòng có thể tăng lên.
Tình yêu là chuyện của riêng hai người, hôn nhân cũng là chuyện của hai người. Tình yêu và cuộc hôn nhân mà được phụ huynh được ủng hộ sẽ suôn sẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng phụ huynh không thể là người quyết định, bởi kết hôn đâu phải để sống với phụ huynh. Chỉ có chàng và nàng - những người “phải chịu trận” nhau cả đời – mới là những người phải có trách nhiệm lựa chọn tình yêu và hôn nhân cho cuộc đời mình.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là nam nữ cứ yêu nhau, tán tỉnh nhau mà mặc kệ phụ huynh. Nhiều mối tình không thể đi đến kết thúc có hậu vì bị phụ huynh phản đối. Theo các chuyên gia tâm lý Mỹ, phụ huynh cũng nằm trong Top 10 những nguyên nhân có thể làm hỏng tình yêu của bạn, vì thế lấy lòng phụ huynh cũng là một chiến lược quan trọng trên con đường chình phục tình yêu.
Kim Anh
* Tên nhân vật đã thay đổi