From: Hoang Vu
Sent: Friday, May 02, 2008 7:56 PM
Subject: Bi kich neu phai song voi nguoi dan ba nhu Anh
Tôi rất ít khi tâm sự với người ngoài, nhưng hôm nay vô tình đọc những tâm sự của bạn đọc về câu chuyện của chị Ánh, tôi cũng cảm thấy bất bình vì hành động của chị ấy. Tôi cũng trải qua sự việc như vậy nên tôi căm ghét những người đàn bà có lối sống lăng nhăng.
Tôi lấy vợ cách đây 8 năm, vì đã có con với một người vợ trước nên tôi cũng chấp nhận cảnh rổ rá cạp lại. Với người vợ trước vì hoàn cảnh xa cách mà cô ấy đi với người đàn ông khác, do vậy tôi rất cảm thông với người đàn bà đã ly dị và có một con như vợ sau này của tôi. Nhưng chính sự cảm thông và chia sẻ này đã làm cho cuộc sống của tôi trở thành địa ngục.
Sau khi có với nhau một đứa con chung, trong một lần về thăm gia đình, vợ tôi đã quan hệ tình cảm với một kẻ khác. Thật là nhục nhã khi mình đã chấp nhận và nuôi đứa con riêng của cô ta mà cô ta vẫn có thể công khai đi với kẻ khác. Và cũng thật là chua xót khi tôi bắt gặp và tận tai nghe thấy cô ả hứa hẹn thề thốt yêu đương với kẻ kia qua điện thoại.
Tôi cũng không thể hiểu và tả được tâm trạng của tôi khi đó, khi mà đứa con chung mới chưa đầy một tuổi. Có lẽ tôi là một thằng đàn ông hèn nhát nên khi đó nhìn vào đứa con mà thay vì đáng ra phải cho cô ta một cái tát, rồi tống cổ cô ta ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng tôi lại tha thứ cho cô ta. Và rồi bi kịch cũng từ đó mà kéo đến.
Sau khi hứa hẹn chấm dứt mối quan hệ đó và chăm sóc cho gia đình con cái, nhưng chỉ được một thời gian cô ta lại lấy cớ bận việc làm ăn để bào chữa cho việc dửng dưng với công việc gia đình. Cô ta quay ra thể hiện bằng những hành động không tôn trọng gia đình tôi và cũng quên luôn cả việc chăm sóc đứa bé.
Có những đêm màn bị rách hở ra, muỗi cắn con đầy người vậy mà hôm sau cô ta vẫn thản nhiên ngủ như không có chuyện gì. Tôi làm việc xong lên ngủ muộn, nhìn thấy vậy thì xót xa mà tự đi khâu lại màn cho con ngủ tạm. Chưa kể đến cô ta đẩy hết việc nuôi con cho tôi và bà nội, đến tiền mua sữa cho con cô ta cũng lờ đi không đưa cho bà lấy một xu.
Tôi nói lên điều này sau khi đã nhận thức được rõ một điều, đó là đối với những người đàn bà đã đi ngoại tình thì ta không bao giờ có thể trông chờ vào tình cảm mà cô ta dành cho mình và cũng đừng bao giờ hy vọng họ sẽ tôn trọng chồng cũng như gia đình nhà chồng.
Có lẽ tôi là thằng đàn ông yếu đuối nên cho đến giờ vì câu nói hồn nhiên của đứa bé, tôi chấp nhận sống ly thân với cô ta, nhưng cô ta sống trong nhà mình để cho đứa con có mẹ.
Mong rằng chuyện của tôi là một bài học cho những người đàn ông đã và sắp lập gia đình. Tốt nhất hãy đừng nhân nhượng hay thương xót với những ả đàn bà như vậy và để cho trở nên khó xử khi mà đã có đứa con chung như tôi.