
Công nhân tách con trăn khỏi cành cây sau khi bắt. Ảnh: Thái Bình
Nhóm công nhân Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền tháo dỡ các bảng trang trí trên đường ĐT44A ở thị trấn Long Hải, sáng 25/6. Khi đến gần nhà thờ Long Hải, họ phát hiện con trăn cuộn mình trên cành lớn cây bàng Đài Loan cao khoảng 6 m trên vỉa hè. Khu vực này có nhiều nhà, hàng quán.
Công nhân đô thị dùng xe nâng bắt trăn trân cây. Video: Thái Bình
Hai xe nâng cắt tỉa cây, cùng 6 người được huy động đến bắt trăn. Một người đứng ở thùng được xe nâng lên tiếp cận con vật từ ngọn cây. Người này tỏ ra bình tĩnh, dùng thòng lọng thít cổ con trăn sau khoảng 3 phút. Thùng được tiếp tục nâng cao để kéo con trăn khỏi cành cây, song nó càng siết chặt hơn.
Chiếc xe nâng còn lại tiếp cận từ phía dưới, nam công nhân cầm dao chặt cành, đưa con trăn xuống thùng xe và sau đó cho vào bao tải an toàn.

Trăn dài hơn 3 m được cho vào bao tải. Ảnh: Thái Bình
"Lúc tiếp cận nó, tôi và các anh em luýnh quýnh và cũng có cảm giác sợ, nhưng thật may là con vật nằm im", ông Trần Thanh Lâm, người tham gia bắt nói và cho biết, con trăn dài hơn 3 m, nặng 14 kg, song không biết loại trăn gì, từ đâu đến.
Chiều cùng ngày, các công nhân đưa con trăn đến núi Minh Đạm thả về tự nhiên. "Lúc thả về rừng sức khỏe của nó ổn và bò khá linh hoạt", ông Lâm cho hay.
Trường Hà