From: linh doan
Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:33 AM
Subject: chia sẻ cùng Phương!
Đọc tâm sự của Phương, tôi rất hiểu và cảm thông với tình huống mà Phương đã trải qua!
Tôi xin nói rõ, tôi là nam giới, năm nay cũng trạc tuổi Phương và cũng chưa có gia đình. Quả thật Phương đã phải trải qua một tình huống rất bất ngờ và không thể chấp nhận được. Người bạn đó của Phương quả thật là suồng sã và thô lỗ. Không thể chấp nhận được với những hành động như thế! Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi mừng cho Phương vì đã không rơi vào bẫy tình của hắn ta!
Phương có nghĩ rằng, nếu gặp phải một gã Sở Khanh “thứ thiệt” thì tình huống mà Phương đối mặt đã không đơn giản là như vậy hay không? Chắc hẳn Phương cũng từng đọc những tâm sự đáng buồn của những cô gái bị lừa dối rồi chứ! Thật may mắn là Phương đã không trở thành nạn nhân như họ. Tôi hiểu, Phương đã có tình cảm với hắn, qua thư từ trao đổi. Vì vậy mà sự việc xảy ra đã làm cho Phương vô cùng đau khổ. Nhưng rồi vết thương nào cũng sẽ lành, nỗi buồn nào cũng sẽ nguôi ngoai Phương à. Hắn ta hoàn toàn không xứng đáng để Phương đau khổ.
Theo tôi nghĩ, Phương không nên tìm bạn online vậy nữa. Xung quanh ta còn có rất nhiều bạn bè tốt. Phương đừng vì một lần bị sốc rồi bó kín lòng mình. Phương nên gạt khỏi đầu mình những hình ảnh không vui ấy đi. Hãy thử rủ bạn bè cũ, hay đồng nghiệp… đi uống cà phê vào lúc rảnh rỗi. Hãy thử để mắt đến mọi người xung quanh, biết đâu Phương sẽ phát hiện ra một đối tượng nào đó đang “để ý” mình!
Đừng mơ mộng hảo huyền vào những hình ảnh như trong phim hay trong ý nghĩ, Phương nhé! Trong công việc cũng như trong cuộc sống, Phương sẽ dần dần tìm được niềm vui. Và mục Tâm sự của VnExpress.net có thể là nơi để chúng ta cùng chia sẻ những nỗi niềm!
Chúc Phương vui và làm việc hiệu quả!