From: huong hoai
Sent: Saturday, October 23, 2010 10:07 AM
Qua lời tâm sự của chị Hoa, chồng chị Hoa, tôi cảm thấy anh chị sao chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Dành cho vợ cũ của chồng chị Hoa: Tôi là người vợ có hoàn cảnh giống vợ cũ của chồng chị Hoa, đó là người đàn ông cưới tôi không hề yêu tôi. Đến khi ly hôn, anh đã thừa nhận. Đó là điều đau đớn mà người phụ nữ như tôi và vợ cũ của anh nhận được. Vết thương đó sẽ không bao giờ lành cả và tôi hiểu vợ anh đang cảm nhận việc này thế nào.
Việc sinh thêm đứa con nữa cũng là một ý nghĩ hay tuy nhiên cả anh chị phải hiểu đừng nên gieo thêm đau thương và thiệt thòi cho những đứa trẻ. Chị cũng có thể ấm áp bên đứa con hiện tại. Vấn đề không phải là sự chăm lo về tài chính, mà liệu đứa trẻ sinh ra có quá đáng thương khi phải sống tình cảnh như thế. Hơn ai hết anh chị là người hiểu rõ nhất.
Dành cho chồng chị Hoa: Tôi thật sự cũng không biết nói gì với anh cả. Vì trong chuyện này, tất cả sự thiệt thòi đau buồn nhất là dành cho những người phụ nữ như chúng tôi và những đứa trẻ. Anh đến với vợ cũ không có tình yêu, đó là điều dã man nhất mà anh từng làm. Anh không yêu, vì sao lại lấy chị và rồi có con. Phụ nữ chúng tôi cũng đáng được trân trọng như bao vật thể nào khác. Anh nghĩ sẽ có được hạnh phúc khác tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn, nhưng chúng tôi là phụ nữ, phụ nữ cũng chỉ mãi là phụ nữ. Con người chẳng ai hoàn thiện cả.
Tuy nhiên, các anh không hiểu rằng trọn vẹn hay không, tốt đẹp hay không là từ hai con người, hai nhân cách. Tất cả quyết định của mình anh phải cân bằng giữ tình cảm, lý trí và đạo đức. Đừng sai lầm thêm, đừng làm cho phụ nữ và trẻ con đau khổ nữa. Anh nên giữ gìn những gì mình có và yêu quý những người xung quanh mình. Đừng quá nghĩ vào hạnh phúc cá nhân.
Dành cho chị Hoa: Chị phải bình tĩnh và tìm hiểu sự việc. Tha thứ hay không tha thứ cho chồng chị đó là quyết định chị nên cân nhắc. Vợ cũ của anh ấy đã quá đau khổ, chị là người đang có hạnh phúc trong tay, cố gắng giữ gìn và trân trọng nó. Điều này, cả tôi và vợ cũ của anh muốn cũng không thể có.
Chúng tôi đã hy sinh, trông mong một gia đình hạnh phúc và số phận chúng tôi không may mắn như những người phụ nữ khác. Chị hãy làm những gì có thể để giữ vững trong gia đình mình. Chẳng ai hiểu được, chia sẻ được cho anh chị bằng chính anh chị. Anh chị nên ngồi lại và trao đổi một cách cảm thông và chia sẻ. Cái gì đã qua thì cứ để nó trôi qua, đừng làm nó to lên và rồi nó vỡ mất. Lúc đó, mình muốn lấy lại cũng đã muộn.
Chúc anh chị có quyết định đúng đắn nhất. Hãy nhìn và sống vì mọi người xung quanh. Cuộc sống rất ngắn ngủi, đừng làm cho nhau thêm đau khổ và các hậu quả để lại không nhỏ.