Bạn hơn 40 tuổi, chắc cũng trạc tuổi tôi. Theo quan điểm của tôi thì thế này:
Bạn vẫn có thể tiến tới hôn nhân, nếu bạn và bạn trai mong muốn. Tuổi tác không thành vấn đề và dư luận không có nghĩa gì cả. Tôi ghét nhất trên đời này cái câu: "Sống cho người ta nhìn vào". Bạn phải sống thành thật với bản thân, hãy nhìn vào bên trong con người mình xem mình muốn gì, cần gì và hãy cho bản thân cơ hội có được điều đó. Đừng vì dư luận bên ngoài mà phải gồng mình lên thành người đức hạnh theo dư luận.
Bạn hãy sống cho hiện tại, đừng quá lo nghĩ nhiều về tương lai. Nếu biết quý từng giây phút hiện tại là bạn biết sống, không lãng phí những năm tháng của mình. Nhiều người chỉ vì cứ lo nghĩ đến một tương lai chắc đâu đã có mà bỏ phí mất hiện tại tốt đẹp. Đó là điều rất dở. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn và các con bạn, hãy làm một giấy tờ nào đó tương tự di chúc để lại hầu hết tài sản cho các con.
Nếu luật pháp cho phép thì sẽ lập một bản thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân. Nghĩa là cái gì thuộc về bạn sẽ là của bạn khi vợ chồng không còn sống cùng nhau nữa vì bất cứ lý do gì, ly hôn hay một người mất. Tôi không biết luật pháp ở Việt Nam có công nhận và cho phép thỏa thuận tài sản kiểu như vậy không, nhưng ở nước ngoài thì điều đó là rất bình thường.
Bạn sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân mới từ hai bàn tay trắng, giống như bạn trai của bạn. Và tài sản của hai bạn sẽ tính chung bắt đầu từ khi 2 người sống với nhau, cùng xây đắp. Tôi nghĩ rạch ròi về tài sản là rất tốt, tốt cho bạn, cho các con bạn, cho cả bạn trai của bạn. Vì bạn trai bạn yêu thương bạn thật lòng thì việc được sống với bạn mới là quý.
Còn nếu bạn đưa vấn đề ấy ra một cách nghiêm túc mà cậu ta không vui thì nghĩa là bạn cũng chẳng cần tiến tới mối quan hệ xa hơn làm gì. Vài lời với thân gửi bạn. Mong bạn hạnh phúc và đừng bỏ lỡ cơ hội có thể hạnh phúc. Phụ nữ chúng ta phần lớn là thiệt thòi, ít có cơ hội sống cho mình. Phần nhiều là phải quên mình đi, sống vì những cái gì đó nhiều khi cũng chả rõ nữa. Tuổi trẻ qua đi nhanh, cuộc sống cũng sẽ qua đi rất nhanh. Hãy biết vui sống bạn ạ. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
Anh