Trong cuộc sống hiện đại này, có khá nhiều thú vui, công nghệ tiên tiến làm chúng ta hứng thú. Nhưng đâu đó, có lúc mình cần được nói chuyện với người thương, được chăm sóc và yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng.
Hy vọng khi đến với nhau, mỗi chúng ta nên là những cá thể ổn định về tâm lý trước, hiểu mình cần gì và muốn gì, không phải vì bồng bột, cô đơn hay áp lực xung quanh mà quơ lấy nhau để rồi sau đó gây tổn thương cho nhau.
Em 30 tuổi, làm công ăn lương, một chân bị khuyết tật do sốt bại liệt, nhưng em vẫn đang đứng bằng đôi chân của mình. Em từng rất tức tối vì cái chân đó nhưng khi nhận ra không thể thay đổi được, em chấp nhận mà sống tiếp, không ấm ức nữa.
Nếu anh có thành ý, chúng ta trò chuyện thêm nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hường
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ