From: Ngô Mỹ Anh
Sent: Thursday, February 17, 2011 9:48 AM
Thật tình nhiều người đang cố tình không hiểu tâm ý của chị VTT, cá nhân tôi đồng tình với quan điểm sống của chị ấy. Thấy mọi người bàn luận nhiều quá tôi cũng cố gắng tìm đọc thật kỹ các bài viết của chị VTT. Không hiểu sao tự trong sâu thẳm, tôi có cảm giác chị VTT từng gánh chịu sự vô tâm của người đàn ông, và chị từng rất đau đớn vì sự vô tâm ấy.
Tôi nói vô tâm là nhẹ, bởi toát lên trong tất cả các bài viết, chị bày tỏ thái độ rất quyết liệt với những người đàn ông phản bội, thiếu trách nhiệm với gia đình. Theo cá nhân tôi, chỉ VTT chỉ chủ yếu hướng đến đối tượng này, chứ không đặt đến những người đàn ông tốt, chung thủy một vợ một chồng và hết lòng vì gia đình.
Trong xã hội hiện đại tồn tại những người phụ nữ yêu hết mình, sống hết mình nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ người đàn ông mình yêu nếu như anh ta không còn chung thủy. Có ai đó từng nói tình yêu giống như 2 người kéo một sợi dây, sợi dây sẽ căng khi có cả 2 người cùng kéo, nếu một trong 2 người đã cố tình bỏ tay khỏi một đầu dây thì cách hay nhất là hãy để cho người đó tự do lựa chọn sợi dây khác, với một người khác.
Tự do là bản chất của tình yêu, ý thức được điều này, nhiều người phụ nữ sẵn sàng để cho người đàn ông mình yêu thương rời xa, và họ vui vẻ với cuộc sống của mình, dù có thể vất vả nuôi con một mình đi chăng nữa. Bởi họ tin rằng lúc nào đó có một người đàn ông khác sẽ tự nguyện cùng họ cầm đầu dây còn lại, vậy mới là hạnh phúc thực sự của tình yêu.
Mỗi người phụ nữ bị phản bội cũng không nhất thiết phải đau khổ vì người đàn ông của mình. Xét kỹ ra, thì người đàn ông phản bội cũng không đáng trách, họ có thể tìm thấy tình yêu ở một chốn khác, đó là một tính cách gì đó rất bản năng, rất con người. Thay bằng đau khổ, chúng ta hãy nghĩ rằng cái gì cũng chỉ là tương đối, hạnh phúc cũng vậy, không có thứ gì là tồn tại mãi mãi, đặc biệt là cảm xúc của con người rất hay thay đổi.
Nếu đã muốn yêu một người khác, hãy nhẹ nhàng để người ấy có quyền lựa chọn ở lại hay ra đi. Mục đích duy nhất của chị VTT là mong muốn những người phụ nữ đang trầm uất, đau khổ vì bị phản bội phải mạnh mẽ hơn, phải biết yêu thương bản thân, rằng không việc gì phải đau khổ, rằng phải làm cho cuộc sống của mình lạc quan lên. Chắc hẳn một người mạnh mẽ như chị VTT đang cảm thấy rất bực mình trước những người phụ nữ yếu đuối quá, mỏng manh quá. Suy cho cùng, cũng chỉ vì chị thấy xót xa quá mà thôi, chị sợ nói nhẹ sẽ không làm gì được nên mới phải nói mạnh như thế.
Nếu một gia đình mà vợ chồng ý thức được việc giữ hạnh phúc trọn vẹn thì tôi luôn ủng hộ và cảm thấy họ may mắn. Nhưng nếu một người phản bội, thiết nghĩ người còn lại hãy suy nghĩ vị tha, bao dung, như thế mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Hãy cho họ có quyền lựa chọn, người đàn ông tốt sẽ chọn gia đình, còn nếu người đàn ông không chọn gia đình, hãy nghĩ rằng họ đã chọn tình yêu của đời mình, và chúc họ hạnh phúc. Tôi nghĩ ý đồ của chị VTT chỉ có vậy mà thôi.