From: hong nhung ho thi
Sent: Wednesday, September 21, 2011 12:59 AM
Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự, gần đây nhất là vấn đề của bạn Duyên. Tôi đọc kỹ những ý kiến của các anh chị, trong đó không ít người lên án, phê bình Duyên là thực dụng, tham tiền, thiếu thông cảm, không biết nghĩ cho chồng… Bên cạnh đó cũng có người chia sẻ, đồng cảm với Duyên, vì ai đã “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Tôi không dám nói là ai đúng ai sai, vì mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Ở đây tôi muốn đứng ở vị trí của Duyên, chia sẻ với các anh chị đôi điều.
Tôi kính trọng những người vợ, những người bạn gái, luôn kề vai sát cánh bên chồng trong những lúc gian nan, khốn khó nhất. Và tôi chắc chắn cũng sẽ làm như vậy nếu lỡ như điều không may đó xảy ra với gia đình tôi. Phụ nữ chúng tôi xưa đến giờ vẫn vậy, sẵn lòng làm tất cả mọi điều, miễn là gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tôi tin chắc là mọi người sẽ đồng tình với tôi, đó chính là thiên chức của người phụ nữ.
Thế nhưng, vấn đề bạn Duyên nêu ra lại khác. Nếu chồng của Duyên bị ốm đau, bệnh tật hay là thất thời lỡ vận, cố gắng nhưng vẫn chưa được thành công mà cô ấy đề nghị ly dị thì thật đáng trách. Còn một người khỏe mạnh, tốt nghiệp đại học mà không chịu làm việc để tự lo cho chính mình thì quả là người vô trách nhiệm, ỷ lại và đáng khinh.
Tôi hiểu rằng Duyên đang bị mất niềm tin và hy vọng đối với chồng mình, và điều đó làm cho cô ấy cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Nếu không có niềm tin và hy vọng thì người vợ sẽ an ủi, động viên chồng như thế nào đây? Người vợ tần tảo lo cho chồng ăn học với niềm hy vọng cháy bỏng là chồng mình sẽ thành công, chia sẻ mọi khó khăn với chồng một cách vui vẻ vì họ tin vào chồng mình, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn cho cả hai. Còn Duyên, cô ấy và chồng đã không có sự cảm thông chia sẻ.
Tôi hiểu cảm nhận của Duyên, vì tôi cũng đã mất bốn năm để nuôi hy vọng có thể thay đổi được bạn trai tôi. Tôi chấp nhận yêu một người trắng tay, kém hơn tôi về tất cả mọi mặt, miễn là người đó có chí cầu tiến và sống có trách nhiệm. Không thể thay đổi được một người thích ăn ngon, mặc đẹp mà lười lao động, tôi đã chọn giải pháp chia tay. Bạn bè đã ủng hộ quyết định của tôi và giúp tôi rất nhiều trong thời gian đó.
Hôm nay tôi gửi những dòng này cho Duyên, mong rằng bạn hãy can đảm lên. Trước tiên, hãy cho chồng bạn thêm một cơ hội. Hãy nói cho chồng biết suy nghĩ và mong muốn của bạn. Nếu vẫn không thể thay đổi được thì đừng phí thời gian của bạn, vì mỗi người chỉ có một thời xuân sắc mà thôi. Hãy biết trân trọng, Duyên nhé!