From: Trang
Sent: Tuesday, April 01, 2008 10:38 AM
Subject: Gui toa soan: Re: C.Ha - Gui cac em gai dang yeu chong chi
Chào chị Hà!
Sáng nay, em đọc mục tâm sự của chị viết cho “các em gái đang yêu chồng chị”. Em thấy chị viết những điều rất hay và có ý nghĩa, những việc hằng ngày chị làm cho chồng, những sự cố gắng của cả hai người để có ngày hôm nay, những gì chị mong chờ và tin tưởng chồng… Nhưng chị có đặt mình vào vị trí của những “em gái” kia không?
Phải thừa nhận rằng họ trẻ trung, nhiệt tình và rất tự tin khi dám yêu một người đàn ông mà biết rằng người đó không thuộc về mình. Để hằng ngày họ phải than thở vì không được gặp nhau thường xuyên, không được có những khoảnh khắc dễ thương, đáng yêu khi với một người bạn trai bình thường khác, không có những kỷ niệm đẹp. Tất cả chỉ vì họ đang yêu, họ đang yêu những người đàn ông có vợ.
Bên cạnh đó, họ cũng dằn vặt lắm chứ, họ cũng thấy mình thật đáng trách và đáng xấu hổ khi yêu một người đàn ông có vợ. Họ không hề hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ thuộc về mình. Vì họ cũng tự biết rằng nếu những người đàn ông này dám bỏ vợ hôm nay thì ngày mai anh ta chắc cũng bỏ mình như thế…
Những người con gái đó họ cũng tiếc lắm chứ! Họ tiếc vì sao họ lại yêu một người đàn ông có vợ, trong khi họ có thể có những người đàn ông khác tốt hơn, yêu họ nhiều hơn, và quan trọng là chỉ thuộc về họ thôi. Tất cả chỉ vì họ có tình cảm!
Và cuối cùng, họ cũng thương và trách những người vợ, tại sao không giữ chồng mình, sao không làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc để họ phải đi ra ngoài, có tình cảm với những người con gái khác?
Chị ạ, đã là con người thì ai cũng có tình cảm, con người không phải là gỗ đá. Vì vậy, nếu như thật sự yêu và cần một ai đó, hãy sẵn sàng hy sinh vì người đó, giữ người đó mãi ở bên mình. Đó là nghệ thuật và sự tài năng của người phụ nữ! Đừng trách ai, hãy trách bản thân mình trước!
Chúc chị có được nhiều niềm vui.